Ngược sóng

PHẠM TẤN DŨNG 22/05/2022 07:06

Những đụn cát buồn mờ sương và khó nghe tiếng hát“Dã tràng ơi! Sao lấp cho vơi sầu này?” (*)căn nhà vỏ sò vừa cất lên tiếng giócâu thơ bập bềnh lưng bãi cát so letôi đang lắng nghe mạch máu gõ nhịp buồn

Những vết loang loáng xác vỏ sò vỏ ốc vỏ giống như sự thật
len lỏi trên bờ cát in chân sóng
những mặt người xa lắc
những bạt gió lưu linh
đường bay hải âu như vết nứt chân ngày
có một thi sĩ đến nơi đây
đánh thức và sẽ tự tỉnh thức
mổ bụng bầu trời nhặt đám mây
trong âm âm lồng ngực sóng xô chiều riêng bóng
biển không còn tầng trên

Những đụn cát buồn mờ sương và chút nắng
biển rất gần dập duềnh những mong manh
vẫn thèm nghe bài hát cũ mèm
con còng biển vừa cất lên tiếng cát
muốn trốn vào tóc em
tóc em bay xa một giấc chưa mơ
tôi quỳ dưới nụ cười
câu chữ thì nhòe
mà sóng cứ lao xao
sóng biển nào cuốn em
sóng biển nào lấp tôi
sóng nào táp mặt người
có còn ai ngược sóng...

---------------
(*) Lời bài hát “Nha Trang ngày về” của Phạm Duy

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngược sóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO