Thức quê ở phố

SONG ANH  - PHƯƠNG GIANG 13/07/2013 10:13

Chợ Hội An - nơi chứng kiến những thăng trầm của phố, nơi dung chứa bao nhiêu phận đời, phận người… vẫn luôn giữ cho mình một nét riêng trong lòng phố cổ. Những ngày hội hè đã qua, Hội An lại trở về là một phố cổ trầm tư bên dòng Hoài giang. Khu phố chợ với cuộc sống đời thường gần gũi thân quen. Chợ được cho là nơi xô bồ nhất của một con phố, vậy mà chợ Hội An, lại có những góc lặng, không quá ồn ào kẻ bán người mua. Chợ Hội An hình thành từ cuối thế kỷ XIX, khi thương cảng Faifo còn thịnh vượng. Trải qua hơn 2 thế kỷ, dù đã dịch chuyển nhiều lần, chợ Hội An vẫn giữ được nét riêng của mình. Vẫn đầy những thức quê dù là chợ phố, vẫn những cụ bà trầm tư bên mẹt hàng, vẫn khung cảnh đẫm đầy hồn quê xứ…

Mẹ quê.
Thức quê trong chợ phố
Mẹ quê.
Mẹ quê.
Những cụ bà theo dấu thăng trầm của chợ.
Những cụ bà theo dấu thăng trầm của chợ.
Phút thảnh thơi.
Phút thảnh thơi.
Nghệ sĩ góc chợ.
Nghệ sĩ góc chợ.

SONG ANH  - PHƯƠNG GIANG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thức quê ở phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO