Tím ngát bằng lăng

P.Q.M 26/08/2014 15:36

(QNO) - Mỗi mùa bằng lăng nở, những ký ức đẹp thuở hoa niên lại ùa về đầy ắp. Màu tím ấy đã theo chân những cô cậu học trò bước vào giảng đường đại học hay những vất vả, bon chen trên đường đời. Bất chợt bắt gặp vạt hoa tím, tâm hồn như được gội rửa với những xúc cảm trong vắt, thơ ngây…

Khi chớm hè, lá bằng lăng chuyển sang màu xanh mát mắt làm dịu đi cái nắng cháy bỏng oi nồng. Những chùm hoa tím biếc mang hình ngọn tháp lung linh nở đầy ngọn mút cành. Trên khắp sân trường và các ngả đường, bằng lăng nở rộ như những thung lũng tím ngắt giữa bầu trời xanh. Loài hoa không thơm nhưng không vì thế mà dịu đi nỗi nhớ, màu hoa dịu dàng không lẫn vào đâu được. Bằng lăng vốn được xếp vào loài hoa chung thủy. Sự ngây thơ của màu tím trinh nguyên tượng trưng cho mối tình đầu của tuổi học trò mộng mơ. Hoa tím là chứng nhân in dấu của những kỷ niệm buồn vui nhung nhớ tuổi hoa niên.

Mùa bằng lăng nở hoa cũng báo hiệu mùa thi lại về. Lẫn trong tiếng cười trong trẻo là những âu lo của các cô cậu học trò cuối cấp, miệt mài đèn sách cho cuộc “vượt vũ môn”. Cuộc sống vẫn trôi đi với những buồn vui xen lẫn, chỉ có màu tím thủy chung thầm lặng đồng hành, chắp cánh cho những ước mơ bay xa của tuổi học trò.

Đầu thu, lá bằng lăng chuyển sang màu vàng đỏ và bắt đầu rụng, chỉ còn trơ cành chi chít quả khô, thân cây săn lại chuẩn bị cho mùa đông buốt giá. Mùa này cũng là mùa tựu trường. Các bậc cha mẹ dãi dầu mưa nắng, gói ghém hành trang cho con lên những chuyến tàu về miền mơ ước. Tôi cũng đã từng bước lên chuyến tàu ấy với những nhọc nhằn của mẹ, mồ hôi mặn chát của cha. Tạm biệt bằng lăng tím cũng là giã biệt tháng ngày vô ưu và bước vào đường đời với nhiều thử thách. Và trong khoảng lặng cuộc sống, màu tím bằng lăng đôi lúc là chỗ dựa để tôi trở về gội rửa tâm hồn…

P.Q.M

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tím ngát bằng lăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO