Tình yêu cúi mặt

30/01/2017 11:23

(Xuân Đinh Dậu) - tại sao tình yêu cúi mặt
hỡi người yêu của tôi bầy chim sẻ trong vườn
như lá rụng mùa thu buồn bã
những chuyến tàu không ngoảnh lại sân ga
cúi mặt hằng đêm ánh trăng lung linh mùa xuân
tiếng quả rầm rì giấc mơ mật ngọt
đã vang xa những đợt sóng tuổi thơ
lặng lẽ mùi hương sứ bên đầm lầy
nỗi đau có thật gai hoa hồng trên tay
hư ảo đời người bờ sông lau trắng
tình yêu có thật vụng về và nông nổi
đã vang xa những đợt sóng tuổi thơ
điệp khúc quay về câu hát mãi ra đi
cúi mặt như vỗ về an ủi
đã bắt đầu khổ đau kết thúc
với gió mưa cỏ dại hoa hồng.

                                                     HUỲNH MINH TÂM

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tình yêu cúi mặt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO