Trắng tay sau hỏa hoạn

11/02/2018 16:15

Tin liên quan

  • Bên đống tro tàn

(QNO) - Không còn gì, ngoài đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn, chị nói, mình đã trắng tay. Dù ngoài kia, tết đang rạo rực, nhưng với chị, xuân này thật không vui chút nào…

Sau hỏa hoạn, nhiều tài sản của vợ chồng chị Thắng đã trở thành tro tàn. Ảnh: A.N
Sau hỏa hoạn, nhiều tài sản của vợ chồng chị Thắng đã trở thành tro tàn. Ảnh: A.N

Tôi bước vào căn nhà của chị Trần Thị Thắng (ở thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang), nơi cách đây hơn nửa tháng, xảy ra vụ hỏa hoạn, tất cả đã cháy vụn. Hiện trường vụ cháy, vẫn còn nguyên. Chị Thắng nói với tôi, rằng không đủ thời gian và nguồn lực để dọn dẹp. Là bởi, cận tết, tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, vợ chồng chị lại vội vã trở về quê để thay phiên nhau chăm người cha đang ốm nặng.

Hồi xảy ra sự việc, cũng lúc vợ chồng chị Thắng đang túc trực chăm cha đang nằm viện. Nửa đêm, chị nhận cuộc gọi của hàng xóm, rồi điện báo lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhưng, cuối cùng, cũng không thể cứu căn nhà cùng một số tài sản của gia đình chị. Cháy hết. Tất cả bây giờ đã trở thành tro tàn.

Vụ cháy xảy ra bất ngờ, lúc vợ chồng chị Thắng về quê chăm người thân ốm nặng, thiệt hại ước khoảng hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: A.N
Vụ cháy xảy ra bất ngờ, lúc vợ chồng chị Thắng về quê chăm người thân ốm nặng, thiệt hại ước khoảng hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: A.N

Trao 7,6 triệu đồng tiền ủng hộ của bạn đọc

Hôm qua (10.2), phóng viên Báo Quảng Nam đã đến thăm, chia sẻ và trao tiền ủng hộ của bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm và đồng nghiệp cho gia đình chị Thắng. Gia đình chị Thắng là nhân vật trong bài viết “Bên đống tro tàn”, đăng trên Báo Quảng Nam, ngày 26.1.2018. Sau khi báo đăng, thông qua phóng viên Báo Quảng Nam, một số đồng nghiệp, bạn đọc và tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ số tiền 7,6 triệu đồng, nhằm chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của chị Thắng trước Tết Nguyên đán.

“Chừ chỉ còn mấy cái ni là quý giá nhất” - chị Thắng lục lọi, rồi cầm trên tay những tờ giấy chứng chỉ, tấm bằng đại học, sổ đất, cùng hộ khẩu gia đình đã cháy hơn nửa, nói với tôi như để tự an ủi lòng mình. Chị rơm rớm nước mắt.

Hơn 10 năm lên vùng cao Nam Giang công tác, vợ chồng chị tích góp được căn nhà ở, cạnh tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ. Những tưởng, cuộc sống sẽ thế êm xuôi, nào ngờ chỉ trông chốc lát, sau vụ hỏa hoạn đêm khuya, tất cả đã bị chôn vùi. Dưới đổng đổ nát, những bộ bàn ghế, cửa kính, bộ phản, sổ sách, cùng chút tiền dành dụm được đã thành tro bụi, đầy nỗi ám ảnh.

Những giấy tờ, bằng cấp còn sót lại sau vụ cháy. Ảnh: A.N
Những giấy tờ, bằng cấp còn sót lại sau vụ cháy. Ảnh: A.N

Trong tay không còn gì, nhiều ngày qua, chị khóc cạn nước mắt. Chính quyền địa phương, bạn bè, đồng nghiệp biết chuyện, đã đến động viên, chia sẻ, tiếp thêm nghị lực cho chị vượt qua khó khăn. Một căn nhà tạm được dựng sát hiện trường vụ cháy, để vợ chồng chị Thắng tá túc.

“Nhiều lúc, nhìn căn nhà, mình đâu muốn tin. Nghĩ tết nhứt, mà thấy buồn kinh khủng. Biết sao giờ, cũng chỉ biết ngậm ngùi thôi” - chị Thắng nói, rồi đưa mắt nhìn xa xăm phía con đường lớn. Ngoài kia, nắng xuân đã ngập tràn…

Phóng viên Báo Quảng Nam (bên trái) trao quà ủng hộ của bạn đọc, đồng nghiệp những người làm báo cho gia đình chị Thắng. Ảnh: A.N
Phóng viên Báo Quảng Nam (bên trái) trao quà ủng hộ của bạn đọc, đồng nghiệp những người làm báo cho gia đình chị Thắng. Ảnh: A.N

Bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ với hoàn cảnh của chị Thắng, vui lòng liên hệ qua địa chỉ: Chị Trần Thị Thắng (tổ 9, thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam); hoặc Phòng Công tác xã hội - Báo Quảng Nam, số 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, số tài khoản: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp chị Trần Thị Thắng).

ĐĂNG NGUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trắng tay sau hỏa hoạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO