Trẻ em vùng sạt lở núi

HOÀNG SA 17/01/2021 06:42

Hai tháng sau thảm họa sạt lở núi, những đứa trẻ ở Trà Vân, Trà Leng huyện Nam Trà My và nhiều xã của huyện Phước Sơn đứng trên nền nhà mình giờ chỉ còn là những bãi đất nhuộm màu bùn non.

Giao thông nhiều nơi vẫn còn bị chia cắt. Người lớn, trẻ em phải băng qua những đoạn đường bùn lầy, đất đá.
Giao thông nhiều nơi vẫn còn bị chia cắt. Người lớn, trẻ em phải băng qua những đoạn đường bùn lầy, đất đá.

Mẹ thiên nhiên nổi giận, trút hàng vạn khối đất đá từ những quả đồi của những vùng cao vốn yên bình, vùi lấp đi những căn nhà nơi người dân khốn khó tích góp dựng lên từ nhiều đời qua, vùi lấp cả những tương lai của những đứa trẻ.

Những đứa trẻ ở xã Phước Kim đứng trên nền đất vốn là nhà mình.
Những đứa trẻ ở xã Phước Kim đứng trên nền đất vốn là nhà mình.

Nhiều em nhỏ ở vùng sạt lở trở thành trẻ mồ côi. Những mái nhà che mưa nắng không còn, các em nhỏ ở Trà Leng, Trà Vân phải theo người thân nương nhờ chòm xóm hay những khu nhà tạm, chờ những khu nhà tái định cư đang gấp rút hoàn thành.

Bữa cơm của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phước Kim trong căn nhà mái tôn vừa được dựng tạm, vì nhà ăn tập thể đã bị con suối phía sau trường phá sập một góc, nứt toác tường và nền.
Bữa cơm của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phước Kim trong căn nhà mái tôn vừa được dựng tạm, vì nhà ăn tập thể đã bị con suối phía sau trường phá sập một góc, nứt toác tường và nền.

Những ánh mắt trong trẻo của lũ trẻ gợi lên nhiều điều. Tết này, chúng cần một mái nhà, cần những bữa ăn có thịt và cần được đến trường để tương lai không còn thấp thỏm.

Em Hồ Văn Khánh (giữa), lớp 5 Trường Tiểu học và THCS Phước Thành và hai bạn Hồ Quốc Việt (lớp 4b), Hồ Thị Út Hường (lớp 4a) ước mơ có được mái nhà trước tết. Trong đợt thiên tai cuối tháng 10, gia đình các em đều mất nhà.
Em Hồ Văn Khánh (giữa), lớp 5 Trường Tiểu học và THCS Phước Thành và hai bạn Hồ Quốc Việt (lớp 4b), Hồ Thị Út Hường (lớp 4a) ước mơ có được mái nhà trước tết. Trong đợt thiên tai cuối tháng 10, gia đình các em đều mất nhà.
Em Hồ Quang Minh Hoài, 4 tuổi, chơi trong khu vực sân trường mầm non ở nóc ông Đề. Trong thảm họa sạt lở núi, mẹ và em của Hoài đều gặp bất hạnh.
Em Hồ Quang Minh Hoài, 4 tuổi, chơi trong khu vực sân trường mầm non ở nóc ông Đề. Trong thảm họa sạt lở núi, mẹ và em của Hoài đều gặp bất hạnh.
Nhiều em nhỏ vùng cao có thể sẽ không nhớ đến ký ức kinh hoàng ở nơi mình sinh ra. Nhưng lúc này, người dân đang cố gượng dậy sau thiên tai để sớm ổn định cuộc sống.
Nhiều em nhỏ vùng cao có thể sẽ không nhớ đến ký ức kinh hoàng ở nơi mình sinh ra. Nhưng lúc này, người dân đang cố gượng dậy sau thiên tai để sớm ổn định cuộc sống.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trẻ em vùng sạt lở núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO