Trở lại vụ đánh chém người theo kiểu "xã hội đen" tại xã Bình Dương: Còn đâu tình ruột thịt (!?)

TAM THĂNG 28/07/2014 08:43

Cơ quan điều tra Công an huyện Thăng Bình đang điều tra vụ việc gia đình ông Phan Đức Tú ở thôn 5, xã Bình Dương (Thăng Bình) bị một số người lạ mặt dùng hung khí chém trọng thương vào chiều 6.7.2014 khiến ông phải vào bệnh viện cấp cứu. Điều đáng nói, người trong cuộc lại là anh em một nhà!

Ai là chủ mưu?

Chúng tôi về lại thôn 5, nơi xảy ra vụ đánh chém người theo kiểu “xã hội đen” làm náo loạn cả vùng quê yên bình, khiến lãnh đạo huyện Thăng Bình phải trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng giải quyết vụ việc. Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Thành Vân - công an viên thôn 5 cho biết: “Các đối tượng gây ra vụ việc được bà Phan Thị Chín chứa chấp. Khi công an xã đến làm việc, bà Chín và các đối tượng không hợp tác, xem thường pháp luật khiến người dân bức xúc, có hành động manh động, lãnh đạo huyện phải xuống hiện trường chỉ đạo để ổn định tình hình. Đây là sự việc rất nghiêm trọng, phải xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, cố ý gây thương tích; đồng thời xử lý bà Chín về việc chứa chấp các đối tượng, nhằm răn đe, phòng ngừa các loại tội phạm”. Nguyên do bà Chín “coi trời bằng vung”, theo ông Phan Công Hai - em ruột bà Chín, cho biết: “9 năm nay bà Chín hành nghề mê tín dị đoan, đồng bóng bói toán tại nhà, gia đình nhiều lần gửi đơn đến xã và huyện tố giác nhưng cơ quan chức năng không xử lý. Từ đó, bà Chín ngày càng lộng hành, thuê giang hồ về đánh cả nhà anh trai, gây bất bình trong nhân dân”. Về vấn đề này, ông Trần Hoàng Tùng - Trưởng Công an xã Bình Dương cho hay, đối tượng gây án Nguyễn Văn Thống vừa kết hôn với bà Chín vào tháng 4.2014. Việc bà Chín bói toán thường vào trưa thứ Bảy và Chủ nhật, khi Công an xã Bình Dương đến nhà kiểm tra, bà Chín nại rằng cúng cô bác, còn khách coi bói bảo là người quen ghé thăm nên không có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà Trần Thị Thức và con trai là Phan Đức Tú cho rằng Công an Thăng Bình phải khởi tố bà Chín và  đối tượng giang hồ cố ý gây thương tích. Ảnh: TAM THĂNG
Bà Trần Thị Thức và con trai là Phan Đức Tú cho rằng Công an Thăng Bình phải khởi tố bà Chín và đối tượng giang hồ cố ý gây thương tích. Ảnh: TAM THĂNG

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc một số người lạ mặt dùng hung khí đánh chém trọng thương cả gia đình ông Phan Đức Tú vào chiều 6.7.2014, Thượng tá Trần Văn Xuân - Phó Trưởng Công an Thăng Bình cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, cùng với công tác điều tra, đơn vị đã phối hợp cùng Trung tâm Pháp y Quảng Nam đến  Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức giám định tỷ lệ thương tích của ông Tú và hướng dẫn người bị hại làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Ngày 8.7, Công an Thăng Bình đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thống (SN 1968, trú thôn Vĩnh Bình, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 14.7, Cơ quan CSĐT Thăng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng đối tượng Nguyễn Văn Thống và đang tiếp tục điều tra các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, theo chúng tôi, việc bà Chín liên quan gì và đóng vai trò như thế nào trong vụ gây rối, hành hung người trái phép nêu trên cũng cần được làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Lấy ân báo oán

“Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bí thư Huyện ủy Thăng Bình - Phan Nghĩa đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện, chỉ đạo nhanh chóng điều tra, truy tố các đối tượng liên quan đã gây thương tích đối với gia đình ông Phan Đức Tú. Quan điểm của lãnh đạo huyện là xử nghiêm các đối tượng, không bỏ lọt tội phạm nhằm lập lại tình hình an ninh trật tự” - ông Hồ Văn Minh, Chánh Văn phòng Huyện ủy Thăng Bình cho biết.

Bà Trần Thị Thức - mẹ của các ông Phan Đức Tú, Phan Công Hai và bà Phan Thị Chín, cho chúng tôi hay, bà Chín bỏ nhà đi 15 năm vì nợ nần nhiều người. Tháng 10.2006, bà Chín được anh em trong nhà tìm về và cho ở trong diện tích đất mà bà Thức đã cho ông Phan Công Hai, được UBND Thăng Bình cấp bìa đỏ năm 2010. Khi dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng Nam Hội An được quy hoạch, ông Hai xin nhận tiền bồi thường giải tỏa thì giữa ông Hai và bà Chín phát sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, theo ông Hai, nguyên nhân sâu xa là bà Chín hành nghề mê tín dị đoan, chiếm đoạt tiền của nhiều người, gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên anh em trong gia đình khuyên bảo, can ngăn, khiến bà Chín đem lòng oán ghét. Năm 2012, khi bà Chín đang lên đồng, ông Hai có đập một số vật dụng sành sứ của bà. Ông bị Công an Thăng Bình bắt tạm giam 106 ngày, sau đó Viện Kiểm sát nhân dân Thăng Bình cho tại ngoại chờ tòa xét xử, nhưng cả 3 phiên tòa hội đồng xét xử đều trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân Thăng Bình điều tra bổ sung vì chưa đủ chứng cứ. Ông Phan Công Hai khẳng định, ông bị truy tố về tội hủy hoại tài sản là oan, và đằng sau vụ án này có sự khuất tất của người thực thi pháp luật (?!). Vì vậy, khi gia đình ông Phan Đức Tú bị đánh chém trọng thương, lực lượng công an đến làm việc đưa các đối tượng về huyện, bà Chín đã ngang nhiên thách thức người thực thi pháp luật khiến hàng trăm người dân rất bất bình.

Lau vội những giọt nước mắt, bà Trần Thị Thức bảo với chúng tôi, bà Chín trốn nợ, bỏ quê đi biệt 15 năm, được anh em ruột tìm kiếm dẫn về, cho mượn nhà và đất ở. Không ngờ, bà Chín lại lấy ân báo oán, gây nên sự hận thù giữa tình thân máu mủ với nhau... Dẫu rất đau lòng song bà Trần Thị Thức rất mong pháp luật xử lý nghiêm các đối tượng dùng hung khí gây thương tích cho gia đình con trai bà.

TAM THĂNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trở lại vụ đánh chém người theo kiểu "xã hội đen" tại xã Bình Dương: Còn đâu tình ruột thịt (!?)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO