Giảm nghèo - An sinh

Trọn nghĩa vẹn tình với người có công - Bài 1: Nghĩa cử từ trái tim

DIỄM LỆ (diemle288@gmail.com) 04/03/2025 08:05

Đi qua nửa thế kỷ hòa bình nhưng đến nay vẫn còn 23% dân số Quảng Nam là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; vì vậy cả hệ thống chính trị và nhân dân luôn đặt công tác chăm lo đời sống người có công lên hàng đầu.

Mẹ Nguyễn Thị Tỵ
Mẹ Nguyễn Thị Tỵ kể về năm tháng chiến đấu chống giặc ngoại xâm khi đoàn viên thanh niên của Bưu điện Quảng Nam đến thăm. Ảnh: DIỄM LỆ

Bài 1: Nghĩa cử từ trái tim

Những cống hiến của thế hệ cha anh cho độc lập Tổ quốc không thể nào đong đếm được. Những người mẹ, người vợ tiễn con, tiễn chồng ra trận mãi không về... Trước sự mất mát, hy sinh ấy, thế hệ hôm nay luôn khắc ghi, tri ân bằng cả tấm lòng và trách nhiệm với người ở lại.

Phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng

Trong căn nhà tươm tất ở xã Duy Trinh (Duy Xuyên), Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Tỵ dù đã 100 tuổi nhưng vẫn còn khá minh mẫn. Thấy các con của Bưu điện tỉnh đến thăm, mẹ nhận ra ngay.

Trong câu chuyện quây quần bên mẹ, ký ức về những năm tháng bị địch bắt đi trước dò mìn ra sao, chuyện mẹ chèo ghe những ngày bão lũ để nuôi giấu cán bộ thế nào lại ùa về. Hai người con của mẹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ khi tuổi còn rất trẻ.

Chị Đặng Thị Kim Anh - cháu nội của mẹ Tỵ nói: “Hai chú hy sinh, may mắn còn thấy được hình hài để đưa về an táng ở nghĩa trang liệt sĩ xã nên mỗi lần nội nhớ chú là bảo con cháu đưa đi thắp nhang. Bưu điện Quảng Nam nhận phụng dưỡng nội hơn mười năm nay, nên nội luôn xem các cô chú như người thân”.

Mẹ Tỵ
Mẹ Nguyễn Thị Tỵ rất vui khi có người đến thăm và trò chuyện. Ảnh: DIỄM LỆ

Ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện Quảng Nam chia sẻ, nhận phụng dưỡng Mẹ VNAH là một nghĩa cử mà từ lãnh đạo đến nhân viên đơn vị đồng lòng thực hiện ngay từ khi có lời kêu gọi nhận chăm sóc, phụng dưỡng của tỉnh.

“Từ năm 2023 trở về trước, Bưu điện Quảng Nam phụng dưỡng 10 mẹ VNAH, năm 2024 còn 6 mẹ, nay 2 mẹ còn sống đang được bưu điện phụng dưỡng, là Mẹ Nguyễn Thị Tỵ và Dương Thị Kính ở Thăng Bình. Mẹ Kính năm nay 105 tuổi và đang nằm viện, chúng tôi cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Ngoài phụng dưỡng mẹ VNAH, chúng tôi kêu gọi nhân viên, người lao động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa hay thực hiện các nghĩa cử tri ân mỗi dịp lễ, tết, ngày Thương binh liệt sĩ (27/7) hàng năm.

Nhân viên y tế TTNDNCC đang thực hiện châm cứu cho NCC điều dưỡng
Nhân viên y tế Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh đang thực hiện châm cứu cho người có công. Ảnh: DIỄM LỆ

Ngoài ra, với trách nhiệm là thực hiện nhiệm vụ chi trả chế độ cho hơn 45 nghìn lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đơn vị luôn đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Những người hưởng trợ cấp mà đau ốm, không đi lại được, chúng tôi cử nhân viên đến tận nhà chi trả để người có công yên lòng” - ông Hùng cho hay.

Theo ông Trần Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, từ khi tái lập tỉnh Quảng Nam, nhiều đơn vị đã chung tay cùng với tỉnh nhận phụng dưỡng mẹ VNAH.

Ông Chiến cho biết: “Bên cạnh các sở, ngành, địa phương của tỉnh nhận phụng dưỡng trọn đời các mẹ VNAH, nhiều doanh nghiệp đều quan tâm đến trách nhiệm này bên cạnh công việc kinh doanh.

Có thể nhắc đến các đơn vị phụng dưỡng từ 5 mẹ VNAH trở lên, như Tập đoàn Vingroup, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Kim Đồng, Công ty đóng tàu Hạ Long (Quảng Ninh), Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Phateco (TP.Hải Phòng); Công ty CP Đầu tư và giáo dục châu Á Thái Bình Dương hay Bưu điện Quảng Nam. Đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tấm lòng tri ân rất đáng quý!”.

Sẻ chia ở mái nhà chung

Tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam (tại TP.Hội An) hiện có 44 người đang được nuôi dưỡng thường xuyên. Họ là những thương binh, bệnh binh, mẹ liệt sĩ nhưng không còn người thân cận nên được địa phương gửi đến trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng. Gắn bó với trung tâm gần 6 năm qua, bà Diệp Thị Vui (SN 1952, là bệnh binh, bị nhiễm chất độc hóa học) nói rằng sức khỏe ngày càng tốt hơn vì được chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, trị liệu.

DC Hứa Văn tưởng - Phó tư lệnh QK5 thăm NCC Trung tâm nhân 77 nam ngay TBLS
Đoàn công tác của Quân khu 5 thăm người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Ảnh: DIỄM LỆ

Bà Vui tâm sự: “Hoàn cảnh tôi đơn chiếc, lớn tuổi không ai chăm sóc nên vào trung tâm ở với mọi người. Đến đây chúng tôi được chăm sóc chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ, sức khỏe được thăm khám định kỳ.

Các cô chú điều dưỡng, nhân viên thì vui vẻ, thân thiện, xem chúng tôi như người nhà, nhất là mấy người nằm một chỗ được chăm sóc tận tình, kỹ càng lắm! Tôi còn có sức khỏe, nên phụ giúp các anh chị tại trung tâm dọn vệ sinh, trồng rau, nhổ cỏ quanh khuôn viên”.

Với khuôn viên rộng gần 30.000m2, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam đã được đầu tư hạ tầng cơ sở đồng bộ, khang trang, có nhà ăn, hội trường với sức chứa hơn 200 chỗ ngồi.

Doan dieu duong NCC Quang Nam thăm tượng đài MeVNAH 2024
Đoàn người có công điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh tham quan tại quần thể Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng năm 2024. Ảnh: DIỄM LỆ

Phòng ở của người có công (NCC) rộng rãi, được trang bị điều hòa và đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Hệ thống trang thiết bị về chăm sóc sức khỏe như phòng xông hơi, massage, vật lý trị liệu… được bố trí khoa học, sạch sẽ và đạt tiêu chuẩn.

Ngoài ra, trung tâm đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, đầu tư và thường xuyên chăm lo đến cảnh quan, môi trường, tạo không gian xanh, sạch, mát mẻ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho NCC.

Bên cạnh công tác chăm sóc nuôi dưỡng thường xuyên, mỗi năm trung tâm tổ chức điều dưỡng tập trung luân phiên nhiều đợt, bình quân mỗi năm có gần 3.000 lượt NCC của tỉnh và các tỉnh trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên đến điều dưỡng.

Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 65.477 liệt sĩ, 30.782 thương binh, bệnh binh; 135.000 thân nhân liệt sĩ; 45.500 NCC với cách mạng; 34.000 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân chương, huy chương; 6.300 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; gần 12.000 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày... Đặc biệt, có 15.339 bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu bà mẹ VNAH; trong đó 269 mẹ còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng.

Ông Phan Văn Bình - Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam cho biết, trung tâm luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ điều dưỡng luân phiên, thường xuyên thay đổi thực đơn ăn uống hằng ngày phù hợp khẩu vị và nhu cầu NCC.

Sức khỏe NCC được chú trọng chăm sóc, kết hợp tập vật lý trị liệu, ngâm chân, xông hơi và các chương trình tham quan, văn nghệ cùng với các hoạt động giải trí đều lồng ghép trong các đợt điều dưỡng. Trung tâm luôn quán triệt nhân viên nâng cao chất lượng phục vụ lễ tân, buồng phòng phục vụ NCC điều dưỡng tập trung luân phiên.

Với cảnh quan luôn đảm bảo xanh - sạch - đẹp, cơ sở vật chất khang trang, rộng rãi, vị trí địa lý thuận lợi, trung tâm không chỉ là nơi cải thiện, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho NCC mà đây cũng là địa điểm để đi điều dưỡng kết hợp với tham quan các di sản văn hóa thế giới, cũng như các di tích, danh lam thắng cảnh tại tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng và các vùng lân cận.

Tất cả cán bộ, nhân viên trung tâm đều dành hết tâm huyết và sự tận tụy đối với công việc được giao để tri ân những đóng góp của thế hệ đi trước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

----------------------------------------

Bài 2: Tri ân và trách nhiệm

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trọn nghĩa vẹn tình với người có công - Bài 1: Nghĩa cử từ trái tim
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO