Từ sách, thêm yêu cuộc đời

THÀNH CÔNG - PHƯƠNG NAM 21/04/2018 10:51

(QNO) - Mạng xã hội, những thay đổi của cuộc sống hiện đại không làm mất đi một nét đẹp trong đời sống, là đọc sách. Những trang sách vẫn âm thầm nuôi dưỡng tình yêu, nuôi dưỡng những ước mơ và ươm mầm cho ngàn vạn điều tốt đẹp. Càng đáng quý, khi có nhiều bạn trẻ vẫn giữ cho mình niềm đam mê thú vị cùng trang sách, như một cách cất giữ cho riêng mình chút tĩnh lặng tâm hồn…

Chị Hải với gia tài là tủ sách quý của mình.
Chị Hải với gia tài là tủ sách quý của mình. Ảnh: CÔNG NAM

Cất giữ ký ức

Với chị Phạm Thị Thanh Hải (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ), mỗi cuốn sách, ngoài sứ mệnh tri thức, còn cất giữ riêng một phần ký ức của chính mình. Một niềm vui giản dị, một ngày buồn, vui, hay món quà từ người thân, bè bạn trong lần hội ngộ, gói trong mỗi cuốn sách mà chị cất giữ. Quãng thời gian mà chị lớn lên, tủ sách cũng lớn dần theo đó. Bây giờ, gia tài riêng có của chị là gần 2.000 đầu sách đủ các thể loại, được chủ nhân trân quý và sắp xếp một cách khoa học theo từng chủ đề, từng tác giả mà mình yêu thích. Nhìn tủ sách, cũng đủ để cảm nhận một tình yêu lớn trong chị Hải, với sách. 

Chị Hải chia sẻ, tình yêu sách của mình, đến từ mẹ. Ngày đó, mẹ đi làm xa, mỗi tuần về nhà một lần. Và lần nào bà về cũng kể cho năm chị em gái nghe những cuốn sách bà đã đọc. Những câu chuyện cổ tích, những vần thơ từ người mẹ như một thứ sức hút diệu kỳ, từ khi chị chưa biết chữ. Đến khi đọc được chữ, các chị em trong nhà luôn đòi mẹ mua sách. Lớn chút nữa, chị tiết kiệm tiền tiêu vặt để tậu cho mình kho báu bằng chữ. Càng lớn, nỗi đam mê đọc sách càng cháy bỏng trong chị. Sách với chị như hơi thở không thể thiếu được. Chị say sưa kể cho chúng tôi những tác phẩm nổi tiếng của Jack London, Patrick Modiano, Ernest Hemingway... Chừng như, mỗi cuốn sách là một món quà vô giá, không đơn thuần chỉ để đọc mà còn là một ký ức, một khoảnh khắc cuộc đời mà chị đã trải qua...

Không quá khó để tìm một bản in trên mạng, hoặc một cuốn sách điện tử có giá rẻ hơn rất nhiều so với sách in. Nhưng, những cuốn sách, kể cả dù đã rất cũ, vẫn có một sức hút lạ kỳ. Không có điều kiện để tạo dựng một tủ sách bề thế như gia đình chị Hải, nhưng gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng (đường Nguyễn Công Trứ, phường Tân Thạnh) cũng có một tủ sách nho nhỏ. Đó là món quà dành lại cho con cái - như anh chia sẻ. “Có thể, mình không đủ điều kiện để cho con được đủ đầy như nhiều gia đình khác. Nhưng tôi tin, cất giữ những cuốn sách, cũng là cách cất giữ yêu thương mà mỗi gia đình nên có, để lại cho con cái mình. Cảm giác lật từng trang sách, đọc và lắng lại theo những suy tư luôn là một cảm xúc vẹn nguyên, mỗi lần đọc sách” - anh Hoàng tâm sự. 

Cho con làm bạn với sách

Chị Hải đặt tên cho con mình là Dương Tường. Cái tên của một dịch giả mà chị rất yêu thích. Chị vui, khi chúng tôi nhận ra cái tên ấy, thay vì tên một… nhân vật trong phim như nhiều người vẫn nghĩ. Cuộc đời của chị, cũng gắn liền với sách. Từng đi làm mười năm, sau đó nghỉ việc, mở một tiệm văn phòng phẩm và ở nhà với… sách. Chị nói, xã hội còn quá nhiều người đánh giá người khác qua địa vị, hay nghề nghiệp. Với chị, nhờ đọc sách, chị cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống, và tự chọn lựa cách sống của riêng mình. “Có thể nhiều người sẽ nghĩ khác về mình. Nhưng quan trọng, tôi thấy cuộc sống mình nhẹ nhàng, và đẹp, theo cảm nhận của riêng mình” - chị bộc bạch.

Và giờ, chị gieo tình yêu ấy cho con mình. “Cuốn theo chiều gió”, “Con đường xứ Flandres”, hay “Tình khúc 24”, chị nhắc về những tác phẩm của dịch giả mà con gái mình mang tên, rồi khoe thêm, rằng mới học lớp năm nhưng cô gái nhỏ của chị cũng đã có tủ sách riêng gần 100 cuốn sách. “Cho con đọc sách là hoạt động tưởng chừng giản đơn, nhưng vừa mang lại kiến thức cho con, vừa nuôi dưỡng những xúc cảm tâm hồn. Thông qua sách, tôi thấy mình gần gũi với con cái hơn, giúp con duy trì đam mê học hỏi, phát triển ngôn ngữ và tăng khả năng tập trung. Một cách đắp bồi nhân cách và tâm hồn cho con không thể tốt hơn, trong những xô bồ của cuộc sống hiện tại” - chị Hải nói. 

Trong nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ khác, chúng tôi có may mắn nghe được câu chuyện, dù đôi lúc chỉ là thoáng qua, về sách, về những người luôn muốn dành tặng sách như một món tài sản tri thức và tâm hồn của nhiều bậc cha mẹ, cho con. Một người mẹ vẫn giữ thói quen sau giờ làm việc ở công sở về nhà, là lần giở từng cuốn truyện, đọc cho con trai nghe trước giờ đi ngủ. Hay một phụ nữ trẻ, dù chưa lập gia đình, cũng ki cóp từng cuốn sách hay, và tâm niệm dù có đi đâu, làm gì, cũng sẽ mang theo để làm quà cho con sau này. Sách, không chỉ là một chút mơ mộng trong trẻo và đẹp đẽ, mà hơn thế, còn là tri thức. Vậy nên, có nhiều buổi ghé nhà sách, thấy lũ trẻ ngồi ngay dưới sàn nhà, đọc mê mải một cuốn sách mới, hay bất chợt bắt gặp một góc nhỏ đầy sách ở căn nhà nào đó, tự dưng thấy ấm áp lạ kỳ. Một quyển sách đóng lại, nhưng câu chuyện, đời sống của cuốn sách ấy mới thực sự bắt đầu. Và câu chuyện ấy, có lẽ còn ở lại rất lâu, lâu nữa trong tâm hồn…

Từ những trang sách, sẽ thấy yêu thêm cuộc đời! 

THÀNH CÔNG - PHƯƠNG NAM

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Từ sách, thêm yêu cuộc đời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO