[TƯỜNG THUẬT TỪ TAM GIANG] - Trở về từ trùng khơi

Nhóm PV 20/10/2023 13:17

(QNO) - Lúc 13 giờ chiều nay 20/10, hàng nghìn người dân Núi Thành đã có mặt tại khu vực cảng ở xã Tam Giang (Núi Thành) để đón ngư dân trở về.

Ngư dân và thân nhân không giấu được nước mắt ngày gặp nhau.
Ngư dân và thân nhân không giấu được nước mắt ngày đoàn tụ.

Ngay sau khi đưa ngư dân về nhà, các đồng chí Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở ngành của tỉnh và huyện Núi Thành, đại diện các lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển... đã đến thăm, động viên thân nhân hai ngư dân tử nạn là Đỗ Tấn Hải và Đặng Minh Vương.

 
Lãnh đạo tỉnh thăm, động viên thân nhân ngư dân Đỗ Tấn Hải. Ảnh: N.TÀI
 
Thăm, động viên gia đình ngư dân Đặng Minh Vương. Ảnh: N.TÀI

- Lúc 15h15:

Buổi bàn giao ngư dân kết thúc. Phía trước, cuộc sống ngư dân hẳn còn lắm bộn bề, song các cấp chính quyền, ban ngành luôn đồng hành, hỗ trợ để ngư dân sớm quay lại biển khơi, tham gia bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Thuyền trưởng Lương Văn Viên
Thuyền trưởng Lương Văn Viên ngày trở về.

Như đã thông tin, lúc 19 giờ 30 ngày 16/10, tàu cá QNa-90129 TS do ông Lương Văn Viên (47 tuổi, xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, đang hành nghề câu mực ở khu vực biển cách đảo Song Tử Tây khoảng 70 hải lý về hướng bắc đông bắc thì bị lốc xoáy làm chìm tàu. Trên tàu có 54 lao động.

Tàu cá QNa-90039 TS hoạt động gần khu vực đã cứu được 40 ngư dân tàu cá QNa-90129 TS, còn 14 ngư dân mất tích.

Đến trưa 17/10, lực lượng cứu hộ đã vớt được được 2 người trong số 14 người mất tích song 2 ngư dân này đã tử vong.

Cũng trong khoảng thời gian này, tàu cá QNa-90927 TS có 39 lao động hoạt động tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng bắc tây bắc bị sóng đánh chìm.

Tàu cá QNa-91782 TS hoạt động gần đó đã vớt được 38 ngư dân tàu cá QNa-90927 TS, còn 1 ngư dân mất tích.

Nhận thông tin các tàu cá gặp nạn trên biển, Quân chủng Hải quân đã điều động các tàu 467, 471 và 735 đến hiện trường phối hợp tìm kiếm, cứu nạn ngư dân.

Đến 0 giờ 45 ngày 19/10, tàu 467 tiếp cận tàu QNa-90039 TS đón 43 ngư dân và 2 thi thể. Tiếp đó 10 giờ ngày 19/10, tàu 467 tiếp nhận đón 40 ngư dân trên tàu cá QNa-91782 TS.

- Lúc 14h35:

Quân chủng Hải quân tiến hành bàn giao 83 ngư dân và 2 thi thể ngư dân bị nạn trên biển cho Bộ đội Biên phòng Quảng Nam và các cơ quan chức năng của địa phương theo quy định.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có mặt tại buổi bàn giao các ngư dân gặp nạn trở về
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi bàn giao ngư dân.

Dự buổi bàn giao có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các cơ quan, ban ngành của tỉnh và địa phương. Thừa ủy quyền của Quân chủng Hải quân, Đại tá Đoàn Bảo Anh - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chủ trì buổi bàn giao.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã trao nhiều phần quà cho ngư dân. Lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương Núi Thành cũng dành nhiều phần quà động viên sau chuyến biển đầy bất trắc. Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, số tiền hỗ trợ ngư dân đợt này gần 500 triệu đồng.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao quà ngư dân.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao quà ngư dân.


Phát biểu tại buổi bàn giao ngư dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có ngư dân tử vong và mất tích; đồng thời mong muốn các ngư dân trở về tiếp tục vượt qua khó khăn trong cuộc sống, vươn khơi bám biển.

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng biểu dương tinh thần đoàn kết của ngư dân, không ngại khó khăn giúp đỡ nhau lúc gặp nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ bàn giao
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi bàn giao.

[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi bàn giao:

Sau khi đón 83 ngư dân và 2 thi thể lên tàu, cán bộ, chiến sĩ tàu 467 Hải quân đã tổ chức thăm khám, hỗ trợ y tế, động viên ổn định tinh thần, bố trí nơi ăn nghỉ cho ngư dân và tổ chức bảo quản chặt chẽ, chu đáo 2 thi thể.

Đến 14 giờ 15 giờ ngày 20/10, tàu 467 về đến cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang). Trong 83 ngư dân được tàu 467 đưa về, có 78 ngư dân thuộc 2 tàu cá bị nạn, 5 ngư dân của các tàu cá khác gặp vấn đề về sức khỏe hoặc là người thân của các ngư dân bị nạn xin về cùng tàu.

 - Lúc 14h22:

Chiếc xe ca đầu tiên đưa ngư dân từ cảng vào hội trường. Vỡ òa cảm xúc. Người dân ùa ra tìm kiếm người thân. Rất nhiều người đã khóc. Giọt nước mắt hạnh ngộ sau nhiều ngày dài lo lắng cho số phận của những ngư dân trên 2 con tàu gặp nạn.

 
      Vỡ òa cảm xúc gặp lại người thân.
 

Lực lượng chức năng nhanh chóng thực hiện công tác đảm bảo an ninh, sẵn sàng chăm sóc y tế. Thi thể 2 ngư dân tử vong đã được xe cứu thương đưa về bàn giao cho gia đình.

 
Chiếc xe ca đầu tiên đưa ngư dân từ cảng vào hội trường.
Dìu ngư dân vào hội trường
Dìu ngư dân vào hội trường.

[VIDEO] - Cảm xúc của ngư dân và thân nhân giờ phút đoàn tụ:

- Lúc 14h15:

Các ngư dân bắt đầu rời tàu, bước lên xe chờ sẵn.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có mặt tại buổi bàn giao, động viên các ngư dân.
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh có mặt tại buổi bàn giao ngư dân.

Một chiến sĩ biên phòng cõng ngư dân bị thương lên xe
Một chiến sĩ biên phòng cõng ngư dân bị thương lên xe.
Một ngư dân bị thương được dìu ra khỏi tàu
Một ngư dân bị thương được dìu ra khỏi tàu.

- Lúc 14h05:

Thi thể 2 ngư dân tử vong trong vụ tai nạn chìm tàu được đưa lên xe cứu thương để bàn giao cho gia đình. Lực lượng chức năng đã túc trực theo phương án đề ra để kịp hỗ trợ.

Từ tàu 467, thi thể hai ngư dân được đưa lên bở chuẩn bị về nhà...
Thi thể 2 ngư dân được đưa lên bờ chuẩn bị về nhà...

- Lúc 14h:

Tàu 467 Quân chủng Hải quân cập cảng.

 
 
Ngư dân bắt đầu xuống tàu

Lãnh đạo Vùng 3 Hải quân thăm.hỏi, động viên ngư dân
Lãnh đạo Quân chủng Hải quân động viên ngư dân.

[VIDEO] - Những ngư dân rời tàu 467 lên bờ:

- Lúc 13h53:

Tiếng còi tàu 467 Quân chủng Hải quân kéo từng hồi báo hiệu sắp cập cảng. Ngư dân trên tàu lúc này không thể ngồi yên, họ đứng dậy, xôn xao trên tàu. Các lực lượng đang tích cực triển khai công tác bảo đảm để tàu cập cảng. Giờ phút trùng phùng của ngư dân và người thân đã rất gần...

 
Tàu chuẩn bị cập cảng.

[VIDEO] - Tàu hoa tiêu 308 ra phao số 0 đón tàu 467 vào cảng:

- Lúc 13h50:

Nhiều người thân của ngư dân gặp nạn không đủ kiên nhẫn để ngồi trong hội trường. Bà con đã ùa ra sân, ngóng về phía cảng. Cán bộ, chiến sĩ của Hải quân túc trực, có cả quân y để chăm sóc cho bà con trong lúc nóng lòng được gặp người thân.

Nhiều người dân rời hội trường đã ùa ra sân, ngóng về phía cảng
Nhiều người dân rời hội trường ùa ra sân ngóng về phía cảng.

Bà Võ Thị Bé (thôn Đông An, xã Tam Giang) không đủ kiên nhẫn để ngồi trong hội trường. Bà đứng hẳn ngoài sân, mặc cho rất đông người xôn xao, chỉ một ánh nhìn hướng về phía cảng.

Bà Bé có chồng là ngư dân Lương Văn Trọng và 2 con trai là Lương Công Hữu, Lương Thành Nhân đi trên tàu cá QNa-90129 TS, cả ba may mắn được cứu sống.

Bà Võ Thị Bé (thôn Đông An, xã Tam Giang)
Bà Võ Thị Bé (thôn Đông An, xã Tam Giang).

[VIDEO] - Chia sẻ của bà Võ Thị Bé:

- Lúc 13h30:

Tàu 467 Quân chủng Hải quân đã cập cảng. Ngư dân rất nóng lòng song phải chờ lệnh của chỉ huy tàu.

 
Ngư dân mong ngóng gặp lại gia đình.
 
Ngư dân trẻ Lương Hoàng Quốc Văn cùng anh em thuyền viên.    
 
Ngành chức năng và người thân chuẩn bị sẵn phương tiện đón ngư dân.

- Lúc 13h:

Tàu 467 Quân chủng Hải quân đã tiếp cận cảng, rất nhiều ngư dân ra đứng chờ đợi trên boong tàu.

 

 

[VIDEO] - Ngư dân Lương Văn Viên - thuyền trưởng tàu cá QNa-90129 TS trả lời phỏng vấn Báo Quảng Nam:

Nghẹn ngào đợi trùng phùng

Bà Trần Thị Thành (thôn Sâm Linh, xã Tam Quang, Núi Thành) đã đến hội trường nơi bàn giao các ngư dân gặp nạn từ sớm.

Bà Thành nói, những ngày qua rất lo lắng cho cháu mình là Trần Thanh Cang trên tàu của ngư dân Lương Văn Viên. Gia đình ở xa, bà Thành đến sớm để thay mặt gia đình đón cháu mình.

"Cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vui cho cháu mình nhưng buồn cho những người mất tích, cũng là bà con họ hàng" - bà Thành nói.

Bà Phạm Thị Lệ đến rất sớm để chờ con tra
Bà Phạm Thị Lệ đến rất sớm để chờ con trai.

Bà Phạm Thị Lệ (thôn An Tây, xã Tam Quang) - mẹ của ngư dân Lê Xuân Phong (SN 1996), nói khi vợ Phong sinh được 4 ngày thì Phong theo tàu đi biển. Cùng đi với Phong có chú ruột Lê Xuân Quốc cùng em họ là Lê Xuân Phong.

"Tôi đọc được tin từ mạng xã hội, vừa hay tin xong thì rụng rời. May sao tối 17/10, Phong điện về nói mẹ và vợ yên tâm, vì lo cho sức khỏe của vợ. Nghe tin nó về cả nhà chúng tôi mừng lắm. Chỉ cần chú cháu nó an toàn thôi" - bà Lệ nói. 

Bà Phạm Thị Mai (xã Tam Quang) có chồng là ngư dân Phạm Tùng cũng đã đến rất sớm. Bà Mai nói, đã thức mấy đêm, lo lắng không thể ngủ được. "May sao chồng tôi còn sống. Cả gia đình đã đợi từng giờ, từng phút để gặp lại" - bà Mai không thể nói thêm được gì, mắt rưng rưng. 

 
 Thuyền viên mong ngóng từng phút để được đặt chân lên đất liền.
 
Lúc này tại hội trường, hàng trăm người thân đang chờ đợi.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
[TƯỜNG THUẬT TỪ TAM GIANG] - Trở về từ trùng khơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO