Ước vọng từ phía biển

THÀNH CÔNG - NGÂN THÀNH 06/03/2022 08:46

(VHQN) - Tiếng trống chiêng rộn ràng theo con thuyền rẽ sóng. Đầu năm, trong hương khói phả xuống lòng biển, trong tiếng hò reo khi tiễn Long Chu chạm mặt biển, gửi theo ước vọng một năm sông yên biển lặng, cá tôm được mùa, những đáy mắt vẫn ngóng vọng về phía chân trời, với niềm tin truyền đời của những ngư dân can trường cùng sóng gió.

Một góc làng biển An Lương. Ảnh: C.T
Một góc làng biển An Lương. Ảnh: C.T

Mười hai tháng Giêng âm lịch. Đã thành lệ, bà con làng An Lương (xã Duy Hải) lại chộn rộn với lễ cúng cầu yên cho làng. Đêm trước, họ đã gặp nhau ở lễ “dạm”, bàn bạc chuyện soạn sửa mâm lễ để thành kính dâng lên nơi đình làng. Sáng sớm, chợ cá còn tất bật bán mua đầu năm, đã có rất đông người gác lại việc riêng mà đến đình làng soạn sửa từng thức vật để bày biện mâm cúng.

Bà con ở đây còn có lệ, mang riêng từng nén hương đèn, nắm gạo muối, xấp giấy tiền vàng mã để góp chung. Ngoài ra, Long Chu, hình tượng con rồng, dáng như một chiếc thuyền sặc sỡ đã được để sẵn, chứa đầy đủ lễ vật bên trong lòng, đặt ngay sân đình.

Nghi lễ nhằm gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, sông yên biển lặng, cầu mong việc đánh bắt của ngư dân được thuận lợi. Ảnh: C.T
Nghi lễ nhằm gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, sông yên biển lặng, cầu mong việc đánh bắt của ngư dân được thuận lợi. Ảnh: C.T

Các cụ cao niên được giao trọng trách tham gia lễ cúng cầu yên. Ông Lê Văn Sáu (73 tuổi, trưởng làng An Lương) ngược xuôi kiểm tra từng bàn thờ, bài vị, nhắc nhở từng người về thứ này việc kia trước giờ tế lễ.

Các vị cao niên thực hiện nghi lễ tại đình An Lương. Ảnh: C.T
Các vị cao niên thực hiện nghi lễ tại đình An Lương. Ảnh: C.T

“Đã thành lệ, thành nếp làng rồi. Từ bao đời nay, cứ đến ngày 12 tháng Giêng là bà con lại tề tựu, cùng tham gia lễ cầu yên. Đó không chỉ là một tín ngưỡng, một quan niệm, mà là tình làng nghĩa xóm, cùng hướng về biển, ước vọng năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, không riêng cho người đi biển mà cho cả người ở trong đất liền” - ông Sáu nói.

Bà con làng An Lương (Duy Hải) cùng rước Long Chu ra biển. Ảnh: C.T
Bà con làng An Lương (Duy Hải) cùng rước Long Chu ra biển. Ảnh: C.T

Không tránh khỏi những xáo động do dịch Covid-19, lễ cầu yên làng An Lương năm nay không có hát bả trạo, không hát bội, thay vào đó chỉ là lễ cúng và rước Long Chu ra biển.

Nhưng vẫn rộn ràng không khí đầu xuân, vẫn đầy hân hoan như cách con thuyền rẽ sóng đưa Long Chu ra Cửa Đại. Ngư dân hò reo át tiếng sóng, như trao gửi ước vọng đầu năm, trao gửi niềm tin nơi biển xa cho suốt năm dài lênh đênh đánh bắt.

Cúng cầu ngư, thả Long Chu cũng là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển xứ Quảng. Ảnh: C.T
Cúng cầu ngư, thả Long Chu cũng là nét văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển xứ Quảng. Ảnh: C.T

Biển đã mở cửa. Những chuyến tàu về bờ, ngư dân trúng đậm mùa cá trích đầu năm là tín hiệu vui cho những kỳ vọng mới. Kỳ vọng mới, niềm tin cũ, và trao truyền cả những thứ thuộc về văn hóa, thuộc về không gian tâm linh đặc biệt của người miệt biển, đậm đặc như vị biển, như hơi thở của làng chài…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ước vọng từ phía biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO