Uống chiều vào xuân

31/01/2014 21:44

Em đi
Mưa níu thời gian
Sông chao gió nổi
Đò ngang chồng chềnh
Anh đi biển nhớ lênh đênh
Bão xô sóng dậy
Chênh vênh đêm ngày
Anh về
Phố cảng quang mây
Bóng chàm lồng lộng
Xuân say đất trời
Hàn giang thẫm mặn nỗi người
Câu hò khoan đẫm ướt lời trao duyên
Em về
Non Nước thôi miên
Tiên Sa cá lặn
Hồn nhiên vào chiều
Hồng đào chạm chén liêu xiêu
Lữ hành ngây ngất...
Uống chiều vào xuân!

                                                      THỦY ANH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Uống chiều vào xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO