Giữ phố qua ảnh...

XUÂN HIỀN 19/03/2023 04:19

Một triển lãm ảnh nghệ thuật với đa số tác phẩm là không gian, sinh hoạt, cảnh sắc của Tam Kỳ tại một hoa viên nơi góc phố nhỏ trở thành chốn hẹn của những hoài niệm về thành phố qua ảnh...

Góc không gian triển lãm ảnh tại một khu phố Tam Kỳ. Ảnh: X.H
Góc không gian triển lãm ảnh tại một khu phố Tam Kỳ. Ảnh: X.H

Người ta có thể nhận diện ra thành phố hoa vàng soi bóng trên dòng sông nọ, trong bức ảnh gần như trở thành chỉ dấu của Tam Kỳ. Một cung đường xanh của phố giáng hương, một chợ biển rộn ràng trong nắng sớm. Hay những câu chuyện kể qua ảnh từ đôi tay người làng chiếu cói, những cánh cò rợp trời chiều sông Đầm, sắc hồng nhẹ thênh của những đồng sen vùng ngoại ô...

Qua ảnh, người ta cảm nhận một Tam Kỳ đầy chất thơ. Qua không gian nơi đang diễn ra triển lãm, người ta nhận ra một Tam Kỳ với rất nhiều góc “chất” - đủ để tạo nên những cuộc chơi nghệ thuật cuốn hút cộng đồng. 

Một vị lãnh đạo của địa phương nói, từ cuộc triển lãm này, Tam Kỳ mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa những ý tưởng sáng tác mới trên chính mảnh đất của người Tam Kỳ. Đó cũng sẽ là chiều kích khác để tạo nên một thành phố có bản sắc, một mai khi Tam Kỳ rộng mở và phát triển.

Một góc phố tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật. Ảnh: QUANG TUẤN
Một góc phố tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật. Ảnh: QUANG TUẤN

Cũng từ đây, những nhận diện về một thành phố văn hóa được khai mở, khi có nhiều hơn hoạt động về văn hóa nghệ thuật. Người ta sẽ thật sự hạnh phúc khi mức sống được đong đếm không phải là nhu cầu của ăn, mặc mà bằng những thụ hưởng về giá trị tinh thần.

Đây cũng là câu chuyện của không chỉ một đô thị đang trên đà đi tới như Tam Kỳ. Trong định hướng phát triển đô thị bền vững, nhất mực các điều kiện về thiên nhiên, văn hóa, môi trường sống phải được đặt ngang hàng với điều kiện hạ tầng, kinh tế.

Làm thế nào để ở mỗi góc phố, trong các tiểu hoa viên đang thiếu nhiều bóng cây xanh, mỗi ngày người dân lại thấy nó đáng yêu hơn bởi chính các vun đắp từ sự kiện văn hóa. Nho nhỏ thôi, nhưng sẽ làm dày dặn hơn ký ức đô thị trong mỗi ngày lớn lên ở phố của những đứa trẻ thành thị...

Và từ ký ức tươi đẹp lẫn văn minh, sẽ có những thế hệ lịch lãm và hào sảng lớn lên ở phố, để xây dựng thành phố...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Giữ phố qua ảnh...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO