Khai mạc sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản 2019

KHÁNH LINH 13/08/2019 09:36

(QNO) - Tối 9.8, tại TP.Hội An khai mạc sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 17 năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu và ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio đến dự.

Sự kiện có sự tham dự của ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam (bên phải). Ảnh: KHÁNH LINH
Sự kiện có sự tham dự của ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam (bên phải). Ảnh: KHÁNH LINH

Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản là sự kiện diễn ra thường niên bắt đầu từ năm 2003 đến nay. Sau 16 lần tổ chức, sự kiện đã tạo được tiếng vang mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của công chúng, các tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản. Qua đó góp phần củng cố mối quan hệ giao lưu - hữu nghị giữa nhân dân Hội An và các thành phố của Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, các kỳ giao lưu văn hóa thường niên trong 16 năm qua đã khắc họa một cách thuyết phục nhất về quyết tâm và tinh thần vượt mọi khó khăn để vun đắp, tô bồi cho tình hữu nghị sắt son, bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản nói chung và TP.Hội An với các thành phố của Nhật Bản nói riêng.

“Đây là dịp để những người bạn Nhật Bản và du khách có cơ hội tuyệt vời để thưởng thức, trải nghiệm và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đầy thú vị cùng những giá trị tinh thần quý giá của văn hóa, lịch sử truyền thống Hội An - Nhật Bản được hình thành từ hơn mấy trăm năm trước và lan tỏa mãi đến hôm nay trên mảnh đất Hội An “Nhân tình thuần hậu - lá bông đủ màu” này” - ông Sơn nhấn mạnh.

Ca sĩ Nhật Bản Ueno Yuka 3 năm liên tiếp tham gia sự kiện. Ảnh: KHÁNH LINH
Ca sĩ Nhật Bản Ueno Yuka 3 năm liên tiếp tham gia sự kiện. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - ngài Umeda Kunio, năm 1998, khi “Lễ hội Hòa Bình” được tổ chức tại Hội An, Đại sứ Sugi Ryotaro đã trao tặng cờ cá chép cho Chùa Cầu (cầu Nhật Bản), đèn lồng và chuông gió để trang trí khắp TP.Hội An. “Lễ hội Hòa Bình” nói trên có thể xem là lễ hội tiên phong cho sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản ngày nay. Tính đến năm nay, ông Sugi đã có 30 năm đóng góp cho Việt Nam, trong đó nổi bật là những hỗ trợ cho làng trẻ em mồ côi, trường mù của Việt Nam.

“Trên nền tảng mối ân tình giữa Nhật Bản và TP.Hội An hơn 400 năm qua, Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt/ Việt - Nhật Sugi Ryotaro đã tạo tiền đề cho sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản và kéo dài đến hôm nay” - ông Umeda Kunio nói.

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là việc tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa trên sông Hoài. Ảnh: KHÁNH LINH
Điểm nhấn của lễ hội năm nay là việc tái hiện đám cưới Công nữ Ngọc Hoa trên sông Hoài. Ảnh: KHÁNH LINH

Sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 17 diễn ra từ ngày 9 - 11.8 tại khu phố cổ Hội An và Vườn tượng An Hội với nhiều hoạt động giao lưu, giải trí hấp dẫn như: trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, triển lãm tranh ảnh, dạy viết thư pháp Nhật Bản, biểu diễn nghệ thuật truyền thống và thi đấu thể thao truyền thống Hội An - Nhật Bản, giao lưu đường phố, nhảy Yosakoi, biểu diễn sáo Shakuhachi, trình diễn Cosplay, các hoạt động trải nghiệm làm lồng đèn, gấp giấy Origami, gấp lá dừa, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản...

Điểm nhấn nổi bật của chương trình lần này là tái hiện đặc sắc đám cưới Công nữ Ngọc Hoa với thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro trên sông Hoài.

Mối tình giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro được xem như mối tình gắn kết giữa hai dân tộc Việt - Nhật. Ảnh: KHÁNH LINH
Mối tình giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro được xem như mối tình gắn kết giữa hai dân tộc Việt - Nhật. Ảnh: KHÁNH LINH

Tham dự sự kiện năm nay, phía Nhật Bản có 3 địa phương là TP.Sakai (tỉnh Osaka), TP.Matsusaka (tỉnh Mie) và tỉnh Nagasaki. Đây là những địa phương từng sở hữu các thương cảng quốc tế và có mối giao lưu mật thiết với Hội An từ hơn 400 năm trước.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO