Thơ

Vàng sưa quê nhà

Bích Nga 20/04/2025 07:45

Quê nhà
dệt thảm sưa bay
như mưa đan kín dấu giày năm xưa
hẹn hò
người đã về chưa?
rộn ràng phố
nồng nàn sưa Tam Kỳ

về là thêm một lần đi
dày thêm nỗi nhớ từ ly ai hoài
đưa tay đón cánh sưa bay
thẳm sâu ký ức mà quay quắt lòng
em về níu lại làn hương
cho sưa ướp tóc cho mình nhớ nhau
gọi chiều thôi đã phai mau
gọi người thôi chỉ nát nhàu chiêm bao
vô thường một đóa hanh hao
hương sưa còn đượm giọt sầu tơ vương

tháng Tư khoe sắc mưa vàng
váy hoa
yếm thắm
lỡ làng và em...

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vàng sưa quê nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO