“Đi mô cũng nhớ mà về/ Tháng Giêng mùng Bảy đua ghe làng Đầm” - cụ già nhà ở sông Đầm bãi Sậy cất tiếng, như một lời nhắc nhớ đầu xuân đến lớp cháu con.
Làng bên bến sông, nên tự bao giờ trong các trò vui nghinh xuân của dân làng thể nào cũng có lệ đua ghe.
Đoạn sông được chọn làm trường đua khá đẹp, lòng rộng thẳng dòng và nước bình, chạy từ bến Bà Bài men theo đôi triền lúa mơn xanh dọc đồng Soi Doi ra đến cánh Ruộng Lầy. Tiêu đua quay đầu ở đó.
Làng nhỏ, sông nhỏ, mỗi ghe đua cũng chỉ 13 dầm thủ tương ứng. Tay đua hầu hết là thanh niên khỏe mạnh trong làng, trừ người chèo rọc (ngồi sau cùng cầm chèo lái) thường lớn tuổi, kinh nghiệm, điềm tĩnh, quyết định ở những cú bẻ lái qua tiêu.
Trong tiếng trống giục liên hồi, hòa cùng tiếng “hè la he la” giữ nhịp, thì trên bờ là tiếng hò reo cổ vũ của cổ động viên, cũng là cha mẹ, là anh em, bạn bè, con cái, người yêu của dầm thủ.
Xưa chỉ là giải đua nội bộ của các ghe trong làng. Những năm sau này, ban tổ chức đã mở rộng quy mô thành giải sông Đầm mở rộng với các ghe đua đến từ nhiều địa phương khác trong tỉnh và đã thành một địa chỉ check-in thú vị những ngày xuân.
Một môn chơi vừa mang tính chất giải trí, vừa giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương; đồng thời là dịp để người dân thể hiện tình đoàn kết, gửi gắm niềm tin, mong cầu một năm mới an vui mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Giữa muôn trùng đổi thay, may mắn cho làng Đầm vẫn lưu giữ một nét xuân duyên, thiệt quý!