Về xã Ba

23/01/2016 11:11

Cách Đà Nẵng hơn 50km về phía tây theo hướng đường ĐT604, vượt qua con dốc Kiền ngoằn ngoèo du khách sẽ đến với xã Ba, nơi có nông trường chè Quyết Thắng, được xem như thảo nguyên xanh giữa núi rừng miền tây xứ Quảng.  Trải dài hàng trăm héc ta, đồi chè nông trường Quyết Thắng xanh mướt nằm bên con đường chạy ngang qua xã Ba, ngược lên trung tâm huyện lỵ Đông Giang. Sức hút của đồi chè là không gian hoang sơ, bình yên, nhất là vào mỗi sớm tinh mơ, khi những giọt sương vẫn còn đẫm trên từng lá chè. Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, cảm giác như cả không gian bừng sáng, trong veo lấp lánh tựa pha lê. Đứng giữa đồi chè hít hà không khí trong lành và đón ánh nắng của một ngày mới, du khách sẽ cảm thấy thư thái, ngập tràn năng lượng. Đến nông trường, nhìn xa xa những luống chè tươi non mơn man nối nhau kéo dài tít tắp như tấm thảm mềm mại vắt qua các ngọn đồi. Vài năm trở lại đây, khi du lịch đang dần lan tỏa đến các vùng miền núi phía tây của tỉnh, những cung đường dưới chân dãy Trường Sơn đã trở thành điểm khám phá trải nghiệm của nhiều bạn trẻ và du khách. Họ đi từng nhóm nhỏ rong ruổi qua các địa danh của mỗi vùng đất; và đồi chè xanh Đông Giang đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình. Ở đó, du khách như trở về với chính mình, thoải mái ghi lại những phút giây đẹp nhất giữa khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng để rồi mang vẻ đẹp đó đi khắp nơi đến mọi miền đất nước.  Nông trường chè Quyết Thắng luôn mang đến cho khách những cảm xúc thú vị.Cũng trên chuyến hành trình này, cách đồi chè ước chừng 1km là hồ Ban Mai, nơi được du khách ví như “mắt ngọc” của Đông Giang với làn nước trong vắt bốn mùa mát dịu. Những ngày cuối năm, ngắm mặt hồ xanh ngát, nghe tiếng gió vi vút qua tán lá rừng keo, cảm giác mọi bộn bề lo toan bỗng như tan biến. Xã Ba cũng nổi tiếng với “bảo tàng sống” là già làng Y Công, một bảo tàng văn hóa sống động của đồng bào Cơ Tu. Từ lâu ngôi nhà của ông đã trở thành điểm tham quan, nghỉ ngơi thường xuyên của du khách trong và ngoài nước. Đến thăm Y Công, bạn sẽ được nghe ông hát lý, nói lý, kể chuyện văn hóa Cơ Tu, chuyện núi rừng, nhất là được chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc độc đáo được ông đẽo đục từ gỗ như ché gỗ, tượng gỗ mẹ bồng con, tượng trai gái tỏ tình trông thật sống động, ngộ nghĩnh…Đầu xuân, hành trình về núi sẽ là chuyến đi cho bạn nhiều cảm xúc khi hòa mình với thiên nhiên.GIA KHANG
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Về xã Ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO