Với tôi, tết đoàn viên…

HẠNH NGUYÊN TRANG 04/02/2020 10:14

Vèo một cái, bảy ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020 trôi qua nhanh khiến tôi ngỡ ngàng. 

Tết, tôi tự ưu tiên về sự tự do thoải mái của bản thân hơn là các mối quan hệ với bà con, họ hàng… Bởi bạn bè, đồng nghiệp trở nên quen thân do gần gũi hằng ngày, còn bà con họ hàng tuy máu mủ ruột rà nhưng cả năm mới gặp… một vài lần! Thuở nhỏ tôi háo hức, mong ngóng tết đến để… nhận lì xì từ bà con họ hàng, từ bạn bè đồng nghiệp của ba mẹ. Còn giờ đây, cũng là dịp lễ tết nhưng tôi cảm thấy như đang bị “mắc kẹt” giữa hiện tại và quá khứ để rồi phải chấp nhận rằng khi lớn lên cái tết càng ngày khác đi dù cho ý nghĩa của nó vẫn là vậy…

Tôi bắt đầu thấy mình lớn lên khi… hết tết. Bởi dịp tết tôi mới có thời gian để suy ngẫm về cái lý do mà trẻ con thích tết, còn người lớn thì hầu như không mấy mặn mà. Ngoài việc cả gia đình có một lý do chính đáng tạm gác công việc qua một bên để được đoàn viên, còn lại 90% là những quy tắc, thủ tục đã “điều khiển” mọi cảm xúc, cách thức chúng ta vận hành mỗi ngày. Lắm lúc, tôi cứ mong là đừng đến tết, mong là những ngày bình thường như mọi ngày nhưng bớt tất bật, bớt lo toan đã là nhẹ nhõm lắm rồi. Không biết liệu rằng ba mẹ tôi và những người lớn tuổi có suy nghĩ như thế hệ của tôi? Ngày còn bé, lúc chị em tôi chưa có ai đi học xa nhà, cứ mỗi lần tết đến tôi thích lắm. Tôi mê mẩn hương vị của mứt dừa mẹ làm và lộ rõ sự hân hoan vui sướng khi được ăn bánh kẹo tết vào đêm giao thừa. Vì thế, tôi rất thích cái tết đoàn viên…  

Khi lớn lên, hai chị em đi làm ra tiền, chúng tôi có những chuyến đi chơi xa, thậm chí cách nhà hàng ngàn cây số, khi xuân về tết đến. Tôi từng thích cảm giác được chinh phục những địa danh mới ở những nơi không quá gần nhà mình. Và rồi chính những lúc ở nơi “đất khách quê người” trong những ngày xuân ngày tết khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, dù rằng sự “tự mãn” kiểu như mình đã đủ trưởng thành, độc lập về tài chính và tự do thoải mái bay nhảy vẫn ắp đầy. Có lẽ tình cảm gia đình xa cách luôn tỷ lệ thuận theo những con đường tôi đã đi qua. Những chuyến đi chơi xa trong ba ngày tết đã giúp tôi hiểu được vì sao những đứa con xa xứ lại thèm mong một bữa cơm gia đình trong ngày tết đến vậy. Bởi vì tết là dịp duy nhất để mọi người trong gia đình sum vầy bên nhau.

Tôi nhận ra mình đã hiểu thêm về cái tết đoàn viên sau những chuyến xa nhà trong dịp tết. Và mái ấm gia đình luôn có sức hút mãnh liệt đối với tôi khi xuân về tết đến. Trước tết, tôi có tâm trạng khá buông lơi, thả trôi mọi deadline để về vui tết với gia đình. Và sau tết, những người thân trong gia đình đã tiếp sức cho tôi cuộc chạy đua marathon 365 ngày kế tiếp. Thật vui vì trước khi kịp hết tết tôi thủ thỉ với mẹ rằng: “Mẹ ơi, mỗi năm con sẽ cố gắng phụ giúp mẹ sắm sanh bánh trái, lau dọn nhà cửa vào mỗi dịp tết đến mẹ nhé!”.

Với tôi, tết đoàn viên khiến mình trưởng thành hơn…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Với tôi, tết đoàn viên…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO