Mang hơi ấm mùa xuân đến với mảnh đời nghèo khó

NHƯ TRANG 28/01/2022 13:39

(QNO) - Nhiều hội nhóm và tổ chức từ thiện mang xuân yêu thương đến với những mảnh đời nghèo khó tại thị xã Điện Bàn.

CLB Nhân ái và Chi đoàn thanh niên phòng Kỹ thuật hình sự công an TP.Đà Nẵng trao quà cho cụ Trần Thị Buội (Điện An, Điện Bàn). Ảnh: N.Trang
CLB Nhân ái và Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Đà Nẵng trao quà cụ Trần Thị Buội (phường Điện An, Điện Bàn). Ảnh: N.TRANG

Thành thông lệ, tết đến xuân về, Câu lạc bộ (CLB) Nhân ái TP.Đà Nẵng lên kế hoạch vận động nguồn quỹ tổ chức chương trình “Xuân nhân ái”. Năm nay, CLB hướng đến 15 hộ nghèo khó, neo đơn tại thị xã Điện Bàn và phối hợp Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Đà Nẵng cùng thực hiện.

Anh Trần Văn Duy - Chủ nhiệm CLB Nhân ái chia sẻ: “Được chia sẻ yêu thương với các cụ neo đơn, trẻ em mồ côi và người mắc bệnh hiểm nghèo, với chúng tôi đó là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ càng nhân đôi khi cứ mỗi dịp tết, chúng tôi lại quay về thăm họ như đã hứa, nhận lại nụ cười và lời cầu chúc tốt lành năm mới”.

Mỗi suất quà đều tự tay CLB Nhân ái và Chi đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Đà Nẵng chuẩn bị, gồm gạo, mắm, mì tôm, bánh kẹo tết… kèm tiền mặt 300 nghìn đồng. CLB chia nhau đến từng nhà trao cho các hộ gia đình khó khăn, động viên và chúc tết họ.

CLB Nhân ái trao số tiền gần 4 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Thành (trú tại Điện Minh, Điện Bàn). Ảnh: N.Trang
Thành viên CLB Nhân ái (phải) trao gần 4 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Thành (xã Điện Minh, Điện Bàn). Ảnh: N.TRANG

Anh Võ Như Trọng (phường Điện Nam Trung, mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối) chia sẻ: “Hễ giáp tết, các anh chị trong CLB Nhân ái lại ghé nhà chúc tết gia đình tôi. Nhờ vậy tôi có thêm động lực vượt qua đau đớn bệnh tật, họ không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn hỗ trợ nguồn tinh thần lớn lắm!”.

Còn ông Nguyễn Văn Thành (xã Điện Minh, bị viêm loét giác mạc) cảm kích khi nhận gần 4 triệu đồng và quà tết. Từ số tiền này, ông Thành có thêm điều kiện chạy chữa thuốc thang, có sức khỏe đón Tết Nhâm Dần cùng gia đình.

Mới đây, Đội cháo từ thiện Quảng Nam cùng các tình nguyện viên thực hiện chương trình “Sẻ chia yêu thương tết 2022”. Đối tượng được giúp đỡ là người già neo đơn, cụ già bán vé số, hoàn cảnh ốm đau điều trị lâu dài…

Sau khi khảo sát, đội trao 60 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng và quà bánh. Những màu áo xanh trải khắp nẻo đường lớn nhỏ, mang xuân ấm áp đi muôn nơi. Trước đó, đội phối hợp Đoàn phường Vĩnh Điện tổ chức cắt tóc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Điện Bàn.

Đại diện chương trình học bổng ATG trao 20 suất quà tết cho học sinh, sinh viên nghèo xã Điện Thọ. Ảnh: N.Trang
Nhà hảo tâm trao quà tết cho học sinh, sinh viên xã Điện Thọ. Ảnh: N.TRANG

Bên cạnh giúp đỡ người già neo đơn, người bệnh hiểm nghèo, một số nhà hảo tâm không quên chia sẻ với học sinh khó khăn. Tại xã Điện Thọ, Hội Khuyến học xã làm cầu nối để nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết yêu thương”, tặng quà 25 học sinh, sinh viên nghèo, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Ông Huỳnh Tấn Long - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Điện Thọ cho biết: “Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành, việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, thế nhưng nhiều nhà hảo tâm vẫn kết nối giúp đỡ các em. Chúng tôi rất biết ơn và cảm kích”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mang hơi ấm mùa xuân đến với mảnh đời nghèo khó
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO