Mang “xuân” lên ngàn

NHƯ TRANG 27/12/2019 13:22

Nhiều giáo viên Trường Mẫu giáo Bình Quế cùng Nhóm tình nguyện Thắp sáng niềm tin (huyện Thăng Bình) vừa tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2020”, cùng sẻ chia với bà con vùng cao tại thôn 2, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My.

Đoàn trường Mẫu giáo Bình Quế và Nhóm tình nguyện Thắp sáng niềm tin tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2020” tại xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My. Ảnh: N.TRANG
Đoàn trường Mẫu giáo Bình Quế và Nhóm tình nguyện Thắp sáng niềm tin tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2020” tại xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My. Ảnh: N.TRANG

Trở về sau chuyến đi dài đầy cảm xúc và tràn đầy tình yêu thương, cô giáo Tô Thị Nhàng – Bí thư Đoàn trường Mẫu giáo Bình Quế xúc động nói: “Vậy là ước mong của tôi đã thành hiện thực. Tết này, bà con có cơm ăn, áo mặc, nhiều em học sinh cũng vững tin đến trường kiếm chữ. Tôi và các cô giáo rất hạnh phúc!”.

Chia sẻ với chúng tôi, cô Nhàng nói thêm về hành trình mang xuân lên ngàn nhiều khó khăn nhưng cũng giàu nhiệt huyết của đông đảo giáo viên, thành viên nhóm thiện nguyện. Cô cho biết trước đó xem qua báo đài và từ những chuyến đi của các hội từ thiện khác, bản thân vô cùng xúc động khi thấy nhiều học sinh trên rẻo núi cao mặc phong phanh chiếc áo mỏng giữa tiết trời lạnh giá, những đôi dép rách tươm bám đầy đất, đá núi. Vậy là cô Nhàng bày tỏ với một số giáo viên khác trong nhà trường, xin ý kiến lãnh đạo và kế hoạch tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2020”.

Đoàn trường Mẫu giáo Bình Quế và Nhóm tình nguyện Thắp sáng niềm tin tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2020” tại xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My. Ảnh: N.TRANG
Đoàn trường Mẫu giáo Bình Quế và Nhóm tình nguyện Thắp sáng niềm tin tổ chức chương trình “Xuân yêu thương 2020” tại xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My. Ảnh: N.TRANG

Để tạo nguồn quỹ cho chương trình, Đoàn trường Mẫu giáo Bình Quế gửi kế hoạch đến một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm kêu gọi hỗ trợ. Ngoài ra, cá nhân mỗi cô giáo cũng đóng góp, vận động bạn bè, người thân cùng nhau chia sẻ. Bên cạnh đó, có ai góp nhu yếu phẩm, áo quần cũ hoặc đồ dùng học tập, các thành viên Nhóm tình nguyện Thắp sáng niềm tin liền đi chở rồi phân loại, đóng gói.

Chị Nguyễn Thị Hà Quyên (thành viên nhóm tình nguyện) cho biết: “Bọn mình thường tranh thủ giờ tan ca, lấy xe máy đi chở áo quần về ủi, xếp cho gọn. Hoặc ai cho nước mắm, gạo hoặc mỳ tôm, dù ít mình cũng nhận”. Kế hoạch đề ra từ cuối tháng 11, sau gần một tháng kêu gọi, Đoàn trường Mẫu giáo Bình Quế cùng Nhóm tình nguyện Thắp sáng niềm tin mới có được hơn 40 triệu đồng tiền mặt kèm nhiều vật phẩm.

Ngày thực hiện chương trình, các cô giáo và những tình nguyện viên sắp xếp thời gian ngoài giờ làm việc, tập trung lại phân chia suất quà. Sau đó, mọi người thuê xe tải chở hàng đi trước, còn hơn 20 thành viên tham gia thì đi xe máy theo sau. Vượt đường núi quanh co, hiểm trở, chuyến đi mang xuân lên ngàn tổ chức thành công, đem đến niềm vui và cả tiếng cười cho bà con thôn 2, xã Trà Vinh. Chương trình trao 137 suất quà bao gồm gạo, mỳ tôm, dầu ăn, mắm, muối, bánh kẹo tết… cho các hộ dân. Đặc biệt, các cô giáo còn trao áo ấm, mũ, dép, dụng cụ học tập cho 122 học sinh.

Nhận được quà và tình yêu thương của đoàn từ thiện, người dân địa phương rất vui. Thậm chí, có người còn lội bộ hơn 3 cây số đường rừng để xuống điểm tập trung nhận quà. Ông Hồ Văn Đức (thôn 2, xã Trà Vinh) nói: “Tết này nhà tôi có gạo mới để ăn, ai cũng vui. Mấy đứa nhỏ còn nhận được áo ấm mới, không còn sợ lạnh nữa”.

Lần đầu tiên tham gia chương trình từ thiện ý nghĩa, bạn Tường Vi (tình nguyện viên) chia sẻ: “Chuyến đi này giúp mình bồi dưỡng thêm lòng nhân ái. Xuân này, chắc bà con sẽ vui vì có thêm chút quà và tình cảm yêu thương từ các nhà hảo tâm!”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mang “xuân” lên ngàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO