(QNO) - Những ngày qua, thời tiết tại TP.Tam Kỳ nóng như "chảo lửa". Tuy nhiên vì sinh kế mà nhiều người lao động vẫn làm việc cật lực dưới trời nắng gắt. Những hình ảnh do CTV Báo Quảng Nam online ghi nhận.
Anh thợ nề giải khát với chỉ ca nước lọc tại công trình xây dựng trên đường Tiểu La lúc 11 giờ trưa.Trên đường Thanh Hoá, những người phụ hồ này vẫn cùng máy trộn bê tông cho một công trình nhà ở.Lúc 10 giờ sáng trên đường Điện Biên Phủ (TP.Tam Kỳ), hai người phụ nữ ra sức chuyển gạch men trong lớp áo dày để giữ nhiệt.Trên đường Trần Quý Cáp, ông Lê Bảo Bình (75 tuổi) cùng xấp vé số đi tìm người mua dưới ánh nắng chói chang đầu hè.Tuy mưu sinh vất vả dưới nắng hè oi ả vào đầu giờ chiều nhưng những người lao động khuyết tật vẫn nở nụ cười lạc quan, họ dừng chân nghỉ ngơi, trò chuyện cùng nhau trên vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh.Một phụ nữ bán hàng rong giữa nắng, lúc 13 giờ tại đường Nguyễn Du.Bà Tình (52 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường đô thị) vẫn cố hoàn thành việc vệ sinh đường phố trên đường Phan Châu Trinh vào lúc 14 giờ ngày 11.5.
Một bác xe ôm trốn nắng dưới tán cây tại đường Trần Cao Vân.Tại ngã tư Duy Tân và Phan Chu Trinh, dù đã 12 giờ trưa với hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường, những nhân viên giao hàng nhanh vẫn đi giao hàng vì buổi trưa mới có người nhận.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam dự báo từ ngày 11.5 trở đi, trên địa bàn TP.Tam Kỳ nắng nóng khá gay gắt tiếp tục xảy ra, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.