Xứng đáng hay không?

AN NHI 02/12/2017 10:41

Quảng Nam đã trở thành nhà vô địch của V-League sau cuộc đua đầy cam go và kịch tính cho đến phút cuối cùng, thậm chí đến giây cuối cùng của mùa giải.

Quảng Nam hoàn toàn xứng đáng giương cao cúp vô địch. Ảnh: AN NHI
Quảng Nam hoàn toàn xứng đáng giương cao cúp vô địch. Ảnh: AN NHI

Nói vậy là bởi vào phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2 trong cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh, Hà Nội có bàn gỡ hòa 4-4 và trong vài giây cuối cùng, họ đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng quyết định khi cái chân của Loris đệm hụt bóng. Nếu không, chiếc cúp vô địch đã về thủ đô chứ không ở lại xứ Quảng. Một cái kết làm thót tim đối với bất cứ ai theo dõi trận đấu trên sân Tam Kỳ và sân Cẩm Phả cuối tuần qua.

Công bằng mà nói, mùa giải năm nay Quảng Nam không được đánh giá cao như đương kim vô địch Hà Nội, đại gia mới nổi FLC Thanh Hóa hay Than Quảng Ninh và cả á quân Hải Phòng. Bởi ngoài tiền vệ Thanh Trung và Huy Hùng, lực lượng của Quảng Nam không có những gương mặt nào đáng chú ý. Hồi đầu mùa giải, chỉ tiêu đưa ra cũng khá khiêm tốn là vào tốp 6. Tuy nhiên, bảo thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vô địch chưa xứng đáng là điều phải suy nghĩ lại. Kết thúc mùa giải năm nay, Quảng Nam là đội bóng duy nhất duy trì thành tích bất bại trên sân nhà. Họ cũng là đội có thành tích tốt nhất và vô cùng ấn tượng khi thi đấu trên sân khách với 8 chiến thắng. Hiệu suất ghi bàn của họ đáng nể với 46 bàn, chỉ xếp sau Hà Nội; còn số bàn thua nằm trong nhóm 4 đội ít nhất. Đội có những chân sút xuất sắc lọt vào tốp cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải như Claudecir 12 bàn, Thanh Trung 10 bàn, Minh Tuấn 8 bàn.

Nhìn lại chặng đường kéo dài 11 tháng của mùa giải năm nay, rõ ràng không có đội bóng nào giữ được sự ổn định như đội bóng xứ Quảng. FLC Thanh Hóa có thời gian giữ ngôi vị dẫn đầu bảng nhiều nhất với hơn 2/3 chặng đường đầu nhưng sự ổn định thì thua xa và mất dần vị thế ở chặng cuối. Ngược lại, dù chỉ góp mặt trong tốp 3 đội dẫn đầu bảng xếp hạng song càng về cuối mùa giải, đoàn quân của ông Phúc đã có những bước bứt phá ngoạn mục, nhất là các trận thắng trước các đối thủ cạnh tranh để 3 lần vươn lên dẫn đầu bảng (sau lượt 21, 23 và 24). Trong số 3 đội nhóm đầu, ngoại trừ thất thế trước Hà Nội (hòa 1 thắng 1 nhưng thua kém về hiệu số trên sân khách), còn lại Quảng Nam đều giành lợi thế trước FLC Thanh Hóa (hòa 1 thắng 1), Than Quảng Ninh (thắng cả 2 lượt đi và về). Chính lợi thế đó đã giúp đội bóng xứ Quảng đoạt cúp vô địch cho dù bằng điểm với đội bóng xứ Thanh.

Rõ ràng không có ai xứng đáng cho chức vô địch V-League 2017 hơn Quảng Nam. Tất nhiên, có người tiếc cho lối chơi hào hoa của Hà Nội hay sự mạnh mẽ của FLC Thanh Hóa, nhưng bóng đá là vậy. Đội bóng nào có khát vọng và quyết tâm hơn, cầu thủ nào giữ được cái đầu lạnh và trái tim nóng thì đội bóng đó, cầu thủ đó sẽ giành chiến thắng. HLV Hoàng Văn Phúc cùng các học trò có đủ các yếu tố của nhà vô địch và họ hoàn toàn xứng đáng với cúp vàng lịch sử.

AN NHI

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xứng đáng hay không?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO