Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

VĂN SỰ - PHI THÀNH 30/01/2020 14:14

Trở về đời thường, dẫu cuộc sống còn khó khăn, nhưng những người lính Cụ Hồ vẫn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở cơ sở.

Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Long đã hiến 2.600m2 đất góp phần xây dựng Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Tân Thọ (xã Duy Châu, Duy Xuyên). Ảnh: THÀNH SỰ
Cựu chiến binh Nguyễn Hữu Long đã hiến 2.600m2 đất góp phần xây dựng Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Tân Thọ (xã Duy Châu, Duy Xuyên). Ảnh: THÀNH SỰ

Gương sáng cựu chiến binh

Những ngày đầu năm mới Canh Tý, Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Tân Thọ, xã Duy Châu, Duy Xuyên, trang hoàng cờ Đảng, cờ Tổ quốc phất phới tung bay trong nắng xuân ấm áp. Công trình có tổng diện tích sử dụng gần 6.000m2, bao gồm nhà hội họp, sân thi đấu thể dục - thể thao, điểm vui chơi dành cho trẻ em… Song, ít ai biết rằng, để xây dựng hoàn thành công trình này, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Long sinh sống tại địa phương có những đóng góp hết sức ý nghĩa.

CCB Nguyễn Hữu Long cho biết, năm 1988 ông lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ ở Tiểu đoàn 70 đóng tại Cù Lao Chàm (TP.Hội An). Sau hơn 3 năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, ông trở về lại quê hương, sau đó lập gia đình. Bao năm qua, cuộc sống của gia đình ông chẳng khá giả gì, bởi chỉ canh tác vài sào ruộng và làm thêm nghề sửa xe đạp, xe máy. Thế nhưng, khi chính quyền địa phương có chủ trương xây dựng Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Tân Thọ, ông Long tự nguyện phá bỏ cây cối, hoa màu và hiến đến 2.600m2 đất ở, đất sản xuất nông nghiệp để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

“Bây giờ, nhà văn hóa đã được xây dựng khang trang, rộng rãi. Việc lớn, việc nhỏ trong thôn đều có địa điểm tổ chức đàng hoàng, nhất là bọn trẻ của làng có nơi vui chơi, tập thể dục, thi đấu thể thao. Tôi rất hạnh phúc với việc hiến đất của mình và đó cũng là tâm nguyện của các thành viên trong gia đình” - ông Long chia sẻ.

Ông Nguyễn Dũng - Chủ tịch UBND xã Duy Châu nói: “Toàn bộ diện tích đất mà gia đình CCB Nguyễn Hữu Long tự nguyện hiến hầu hết nằm ở khu vực mặt tiền. Theo giá thị trường hiện nay, 2.600m2 đất đó có giá hơn 1,2 tỷ đồng. Không chỉ vậy, thời gian qua ông Long còn trực tiếp đi vận động 3 hội viên CCB khác hiến vật kiến trúc và đất ở, đất sản xuất với tổng diện tích 3.300m2 để xây dựng hoàn thành nhà văn hóa thôn cùng sân thi đấu thể dục - thể thao. Ông Long là tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo”.

Lan tỏa mạnh mẽ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, với tinh thần trách nhiệm cao, thời gian qua các hội viên CCB trên địa bàn Duy Xuyên đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện mô hình nông thôn mới.

Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Duy Xuyên cho hay, những năm qua diện mạo không ít làng quê ngày càng thay da đổi thịt, đặc biệt là nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa rộng thoáng, giúp người dân thuận lợi trong việc đi lại, giao lưu, buôn bán, phát triển kinh tế và đảm bảo các vấn đề về an sinh xã hội.

Theo ông Ngọc, 5 năm gần đây, các cơ sở hội CCB của huyện tích cực vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp 29.000 ngày công lao động, tự nguyện hiến 33.628m2 đất, tháo dỡ 427m tường rào, 49 cổng ngõ để mở đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, lắp đặt hệ thống đường điện thủy lợi hóa đất màu và xây dựng nhiều công trình hạ tầng thiết yếu khác như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn...

“Những năm qua, rất nhiều cán bộ và hội viên CCB của huyện Duy Xuyên sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để phục vụ lợi ích của cộng đồng, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Sự gương mẫu đi đầu của những người lính Cụ Hồ ấy đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua mới trong toàn thể nhân dân, để các địa phương hoàn thành tốt mục tiêu xây dựng nông thôn mới” - ông Nguyễn Quang Ngọc nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO