Mùa chia tay học trò

THẢO NGUYÊN - ALĂNG NGƯỚC 18/07/2020 06:30

Năm học 2019 – 2020 là năm học đặc biệt bởi vượt qua “khuôn khổ” thông thường là 9 tháng học do dịch bệnh Covid-19. Dù xáo trộn, thay đổi thế nào thì đến tháng 7, các trường cũng đã hoàn thành khung chương trình năm học và tổng kết, bế giảng.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Chí Công (xã A Xan, Tây Giang) ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm trong ngày bế giảng.
Học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Chí Công (xã A Xan, Tây Giang) ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm trong ngày bế giảng.

Và luôn như vậy, có lẽ, cảm xúc nhất, mang nhiều... tâm trạng nhất là các em học sinh lớp 12 – với những ngày cuối cùng của thời áo trắng phổ thông, khi thực sự khép lại cánh cổng học trò để bắt đầu một hành trình mới lạ hơn. 

 
Cô gái Cơ Tu Zơrâm Thị Biếu (lớp 12C1, Trường THPT Võ Chí Công, Tây Giang) bẽn lẽn nhìn bạn trai cùng lớp trong ngày bế giảng năm học.
Cô gái Cơ Tu Zơrâm Thị Biếu (lớp 12C1, Trường THPT Võ Chí Công, Tây Giang) bẽn lẽn nhìn bạn trai cùng lớp trong ngày bế giảng năm học.

Trường học mùa phượng đỏ. Là nước mắt chia tay thầy cô của học trò, hay cái ôm chặt con mình vào lòng của các bậc phụ huynh khi thấy con đã trưởng thành, những tấm hình chụp lưu niệm bạn bè, thầy cô, trường lớp. Là những vương vấn về góc sân trường (biết đâu đấy có cả một chút hẹn hò thơ mộng) một thời gắn bó, yêu thương trong suốt 3 năm cuối cấp phổ thông. 

Học sinh lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn (Tam Kỳ) lưu lại hình ảnh dễ thương trong khuôn viên trường.
Học sinh lớp 12 trường THPT Lê Quý Đôn (Tam Kỳ) lưu lại hình ảnh dễ thương trong khuôn viên trường.

Đó là miền ký ức tươi đẹp nhất ở tháng năm tươi đẹp nhất.

Lưu lại khoảnh khắc tuổi học trò.
Lưu lại khoảnh khắc tuổi học trò.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mùa chia tay học trò
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO