Bông cỏ

NGUYỄN TẤN SĨ 13/10/2020 17:17

con đường ai đã qua đâymùa thu gởi hạt cỏ may theo cùngdặn lòng, gió hỡi đừng rungvầng trăng thơ dại ngàn trùng mang theo

ở đây đất xác xơ nghèo
cỏ may rối chỉ phận bèo dạt thôi
đường về ôi quá xa xôi
đường không về nữa thành lời cỏ may

vầng trăng hôm nọ nào hay
cứ nghe gió xoáy đường cày sang thu
mặt đất còn lại lời ru
cỏ may gieo hạt hư phù cho thơ

con đường chân bước ngu ngơ
mùa thu lại cứ giả vờ heo may...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bông cỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO