Chiều mưa phố núi…

HUỲNH THỊ MỘNG TUYỀN 02/08/2020 06:26

Em về phố núi chiều mưaCó cơn gió lẻ như vừa lạc nhauMẹ ngồi bên võng ca daoLời ru rưng rức quyện vào ngày xanh

Em về phía ấy mong manh
Có hương hoa dại trong lành sớm mai
Suối reo róc rách đường dài
Chiều gùi cõng nắng trên vai lặng thầm

Em về tìm lại tháng năm
Rừng già vọng tiếng xa xăm những mùa
Cha còn nương rẫy sớm trưa
Mồ hôi thắm cả ngày xưa dại khờ

Em về tìm lại giấc mơ
Cánh chuồn thấp thoáng bên bờ nhớ quên
Người còn ngõ vắng chông chênh
Có hay nước mắt rơi trên đường về?

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chiều mưa phố núi…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO