Tình tự mưa

TRƯƠNG ĐỨC TỚI 11/10/2020 06:29

Ở nơi nào ngày xưa ta tình tựGiọt sương mềm đã rụng xuống thời gianEm - ký - ức trở về không kịp nữaNỗi u buồn gõ nhịp hỏi lòng tôi

Ngàn cây cỏ tháng năm còn trăn trở
Nhớ tay em mười ngón lạnh như mưa
Lùa theo gió vuốt ve mùa ẩm ướt
Ở nơi nào ta tình tự, ngày xưa...

Ở nơi nào... em có tiễn đưa
Tôi - kỷ - niệm trong bài ca cũ nát
Lần lựa mãi... biết về đâu sau lời em hát
Khi bờ môi khép lại những ân cần

Có nơi nào... chứng tích một tình yêu
Mà rêu dại chẳng xanh cùng tưởng niệm
Tôi rệu rã phím chân người phiêu lãng
Dạo khúc tình âm vọng bóng hình em…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tình tự mưa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO