Văn hóa - Văn nghệ

Ăm ắp tình "Quê mình xứ Quảng"

Đặng Trương 04/06/2025 16:42

(QNO) - Tiếng hát, lời ca, điệu múa và biết bao nét đẹp văn hóa dân gian trải dài từ đồng bằng đến miền núi đã kịp đọng lại trong ống kính truyền hình, trong tâm thức người xem những nơi “Quê mình xứ Quảng” đi qua. Khép lại mùa thứ 9 game show "Quê mình xứ Quảng" bằng chương trình được ghi hình tại khu bảo tồn văn hóa Bhnong (thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) đã để lại ấn tượng sâu sắc về tình đất, tình người…

Đông đảo bà con nông dân Phú Thịnh, Phú Ninh dự xem Game show
Đông đảo người dân dự xem game show "Quê mình xứ Quảng" của Đài PT-TH Quảng Nam. Ảnh: Đ.Trương

Lung linh sắc màu văn hóa Bhnong

Mặc cho cái nắng đầu hè như đổ lửa, trong không gian rộng thoáng của Khu bảo tồn văn hóa truyền thống Bhnong ở thị trấn Khâm Đức, đồng bào Mơ-nông thuộc hai thôn Lao Mưng & Lao đu (xã Phước Xuân) đã có một ngày hội thật sự để phô diễn sắc màu văn hóa truyền thống của mình.

Từ tờ mờ sáng, khu bảo tồn văn hóa truyền thống Bhnong đã rộn rã tiếng nói cười của người dân hai thôn văn hóa Lao Mưng & Lao Đu. Họ tập hợp về đây để chuẩn bị cho ngày hội thi tài ở game show "Quê mình xứ Quảng". Là địa phương thực hiện chương trình cuối cùng của game show "Quê mình xứ Quảng" mùa thứ 9 - 2025, xã Phước Xuân đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo.

Địa bàn xã Phước Xuân nằm kề trung tâm huyện lỵ Phước Sơn, điều kiện giao thông đi lại, thông tin liên lạc khá thuận tiện để kết nối các đầu mối công việc. Hơn nữa, đa phần bà con là người Giẻ Triêng, sắc màu văn hóa truyền thống Bhnong từ bao đời nay đã thấm đẫm trong từng lời ăn, tiếng nói, trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng… nên khi bắt đầu bày biện cuộc chơi, đã mang một nét riêng rất lung linh và đặc sắc.

z6671387649791_1cb2e9c3e43a0bbd88247196244c9c79.jpg
Tiết mục cồng chiêng của thanh niên Phước Sơn. Ảnh: Đ.Trương

Người Giẻ Triêng - Bhnong ở các thôn văn hóa Lao Mưng, Lao Đu từ bao đời nay đã sáng tạo và bảo lưu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Vẻ đẹp văn hóa đó đã được thể hiện rõ nét trong các phần thi của hai đội chơi Lao Mưng & Lao Đu trong game show "Quê mình xứ Quảng". Đó là những bộ trang phục truyền thống Bhnong - Giẻ Triêng mang nét riêng về chất liệu thổ cẩm, đường nét thêu may và hoa văn.

Ở phần thi “Vui cùng nhà nông”, trong giai điệu mang âm hưởng dân ca truyền thống Bhnong về ngợi ca quê hương Phước Sơn từng ngày đổi mới, các chàng trai, cô gái Bhnong - Giẻ Triêng xúng xính trong váy áo, xập xình từng bước chân theo tiếng nhạc lời ca…

Hòa vào không gian miên mang vẻ đẹp truyền thống của nhà làng Bhnong trong khu bảo tồn, hòa vào buổi nắng mai trải rộng trên miền rừng Phước Sơn, âm nhạc, vũ điệu và nụ cười, ánh mắt trai gái Bhnong - Giẻ triêng rạng ngời niềm vui lễ hội như bỏ lại phía sau những nhọc nhằn nương rẫy.

Nét đẹp văn hóa truyền thống người Bhnong - Giẻ Triêng càng phô diễn đậm đà hơn ở phần thi “Khéo tay giỏi nghề” với cuộc so tài gói bánh quát - loại bánh truyền thống của đồng bào Giẻ Triêng -Bhnong và so tài giã gạo, sàn gạo của trai gái Bhnong. Vẻ đẹp văn hóa truyền thống ánh lên trong lao động, trong sự khéo léo của đôi tay thiếu nữ gói từng chiếc bánh xinh xắn và thoăn thoắt tay đưa sảy sàn… Chính nét đẹp này đã tạo sự khác biệt và làm nên sức hút mạnh mẽ của sân chơi "Quê mình xứ Quảng" từ lúc khởi sự cho đến mùa thứ 9 này.

Ăm ắp tình quê

Rạng rỡ trong thành quả cuộc thi
Rạng rỡ trong thành quả cuộc thi. Ảnh: Đ.Trương

Trong những ngày bộn bề với việc chấm dứt hoạt động cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, được đi về những miền quê xứ Quảng, chứng kiến không khí hồ hởi, tinh thần đoàn kết, chung tay tạo lập một sân chơi mang tính tập thể cao như “Quê mình xứ Quảng”, chúng tôi không khỏi xúc động.

Xúc động bởi dù bận bao việc, dù nhiều người mang tâm tư đi - ở, vẫn cố gắng hết mình vì công việc chung, kiến tạo sân chơi cho nông dân địa phương. Nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo chính quyền địa phương những nơi đăng cai tổ chức, thì có lẽ trong bối cảnh hiện tại, việc thực hiện được một game show truyền hình thực tế như “Quê mình xứ Quảng” sẽ khó trở thành hiện thực.

Có lẽ, sự lan tỏa, sức hấp dẫn của một sân chơi dành riêng cho nông dân ở các làng quê xứ Quảng trong suốt 9 mùa thực hiện, đã kịp để lại những dấu ấn sâu đậm về giá trị văn hóa và khơi gợi tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Ông Hồ Công Điểm - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn chia sẻ: “Phước Sơn đã từng đăng cai thực hiện chương trình này và bà con con nhân dân rất yêu thích, rất muốn được hòa vào không khí lễ hội, tranh tài của các nội dung khá gần gũi của sân chơi. Chính vì thế, không có lý do gì chúng ta không tổ chức game show để đồng bào các dân tộc ở Phước Sơn có dịp thi thố tài năng, để văn hóa truyền thống được lan tỏa…”.

Trò tìm chanh trong bễ botj ở Quế Tân
Một trò chơi trong game show "Quê mình xứ Quảng". Ảnh: Đ.Trương

Đi về với những miền quê xứ Quảng như Phú Thịnh (huyện Phú Ninh), Quế Tân (huyện Hiệp Đức), Tam Phú (TP.Tam Kỳ) hay Phước Xuân (Phước Sơn) vào những ngày này, chúng tôi càng thấm thía, xúc động bởi cái tình của người dân. Họ đã tạm gác lại công việc đồng áng, nương rẫy, sinh kế thường nhật để chung tay, góp sức cho từng phần thi của mỗi game show được tổ chức tại địa phương.

Nhớ chiều mưa tầm tã ở Quế Tân (Hiệp Đức), bà con vẫn lặng lẽ ngồi đếm mưa chờ tổng duyệt. Trong cơn mưa như trút nước, các chị các anh ở Hội Nông dân xã không ngại khó khăn, vẫn say sưa lội ruộng bẻ từng cây bắp, chặt từng cây mía mang về thực hiện cho các phần thi. Nhớ cái nắng như đổ lửa xuống sân Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Tam Phú) trong buổi ghi hình, lưng áo diễn viên, đội trợ giúp đều ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn ánh lên nụ cười đôn hậu. Và làm sao quên được những sắc màu tươi trẻ, những gương mặt trai thanh, gái lịch ở Phú Thịnh trong phần thi “Vui cùng nhà nông” hết sức đặc sắc ở địa phương này…

Xúc động vì người dân xứ Quảng, dẫu có như thế nào thì tinh thần tập thể, sự cần cù trong đời sống, trong lao động, tình yêu quê hương, xứ sở vẫn luôn ăm ắp trong tim. Đó chính là động lực để chúng tôi - những người làm chương trình có thêm ý tưởng để tiếp tục khát khao kiến tạo những sân chơi bổ ích cho người dân quê hương mình.

Bà con nông dân Tam Phú trổ tài đổ bánh xèo
Nông dân Tam Phú trổ tài đổ bánh xèo. Ảnh: Đ.Trương
(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ăm ắp tình "Quê mình xứ Quảng"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO