Theo gương Bác

Ánh sáng từ một cuốn sách cũ

MỸ LINH (mylinh328@gmail.com) 19/05/2025 09:44

Từ những trang sách cũ về Bác Hồ, Trần Thị Trà My (SN 2009, lớp 10/8, Trường THPT Hùng Vương, Thăng Bình) đã hun đúc ý chí vươn lên, vượt qua nghịch cảnh, trở thành tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện đạo đức.

dscf6252.jpg
Trần Thị Trà My cùng ba lật giở lại từng trang sách trong cuốn “Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, những hình ảnh chọn lọc”. Ảnh: MỸ LINH

Bài học từ trang sách

Trong căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình Trần Thị Trà My ở xã Bình Quế (Thăng Bình), có một cuốn sách cũ nằm trang trọng trong chiếc tủ kính đã ngả màu thời gian: “Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, những hình ảnh chọn lọc” của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (phát hành năm 2005, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh). Với Trà My, đó là ngọn đuốc soi đường, là điểm tựa tinh thần trong suốt tuổi thơ và những năm tháng trưởng thành.

“Em rất trân trọng cuốn sách này như tấm lòng của em đối với Bác Hồ. Những lời dạy của Bác sẽ theo em suốt cả cuộc đời!” - Trà My chia sẻ.

Trà My nói, có lẽ em may mắn khi được biết đến Bác Hồ từ rất bé qua cuốn sách được ba mang về. Ông Trần Văn Sĩ - ba của My kể, lúc My khoảng 5 tuổi, chưa đọc được chữ, con say mê lật từng trang sách, xem từng hình ảnh về Bác Hồ trong cuốn sách này.

Khi vào lớp một, con đã cố gắng đánh vần từng chữ để đọc hết những câu nói, những lời dạy của Bác trong cuốn sách ấy. Con rất trân quý cuốn sách và gìn giữ cẩn thận.

“Khi lớn hơn, em có điều kiện tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ qua sách, báo, internet. Dù vậy, cuốn sách đầu tiên về Bác mà ba tặng vẫn luôn là kỷ vật vô giá đối với em.

Mỗi lần lật giở, em lại cảm nhận rõ hơn tấm gương vĩ đại của Bác. Từ đó, những lời dạy của Người đã in sâu trong tâm trí và trở thành hành trang theo em suốt chặng đường khôn lớn” - My chia sẻ.

Vượt qua nghịch cảnh

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Bình Quế, cô bé Trần Thị Trà My có một tuổi thơ êm đềm. Với sự yêu thương, dạy dỗ của ba mẹ, thầy cô, Trà My chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Thế nhưng, năm My học lớp 8, một biến cố lớn đến với gia đình khi mẹ của em được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Nỗi đau lớn bất ngờ ập đến khiến mọi thứ trong em trở nên xám xịt.

dscf6276.jpg
Trà My luôn sắp xếp thời gian biểu khoa học, kỷ luật để vừa học tốt vừa phụ giúp ba mẹ. Ảnh: MỸ LINH

“Đã có lúc em suy sụp, em sợ mất mẹ. Em cũng không biết sẽ đến trường như thế nào vì một mình ba vất vả vừa lo kinh tế, vừa chăm sóc mẹ. Một thời gian em không dám ra ngoài, không dám đối mặt với mọi thứ” - Trà My nhớ lại.

Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, ba Trà My trở thành trụ cột vững chãi, vừa tất bật mưu sinh lo kinh tế để chạy chữa thuốc men, trang trải gia đình, vừa chăm sóc mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ, lại vừa làm bạn đồng hành, động viên con gái mỗi ngày.

Lời dạy của ba “Chỉ có học mới giúp con có cuộc sống tốt đẹp hơn sau này” cùng sự quan tâm, động viên, chia sẻ từ thầy cô giáo, bạn bè đã giúp My vượt qua được biến cố lớn, nỗ lực học tập.

Thương ba vất vả, mẹ chịu từng cơn đau nhưng gắng chịu đựng để con yên tâm học tập, Trà My sắp xếp một thời gian biểu khoa học, kỷ luật cho bản thân. “Vào giờ học, em tập trung hoàn toàn, không sao nhãng để hoàn thành sớm nhất bài tập. Thời gian còn lại em dành cho gia đình như phụ giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ quần áo…” - Trà My kể.

Không có điều kiện như bạn bè cùng trang lứa, Trà My tự học là chính. Với tinh thần “Học! Học nữa! Học mãi!”, Trà My đã và đang nỗ lực từng ngày cho chính tương lai của mình. Với ý chí kiên cường và tinh thần học Bác, Trà My đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 9 năm liền, nhiều lần đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, luôn nằm trong tốp xuất sắc của trường.

Cô giáo Võ Thị Yến Sương - giáo viên chủ nhiệm hiện tại của Trà My không giấu được niềm tự hào: “Trà My là học trò rất đặc biệt. Em học giỏi, sống tử tế, có trách nhiệm và luôn tích cực tham gia phong trào của lớp, trường. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Trà My đã không ngừng nỗ lực, vươn lên, là tấm gương sáng cho các bạn trong lớp, trong trường học tập”.

Năm nay vinh dự được chọn là gương mặt tiêu biểu về học tập và làm theo gương Bác, Trà My cho biết rất vui và tự hào. “Theo em, học Bác là để tiến bộ nên đây sẽ động lực để em nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn, xứng đáng với tình yêu thương của ba mẹ, thầy cô và những người luôn quan tâm, dõi theo hành trình của em” - Trà My bày tỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ánh sáng từ một cuốn sách cũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO