Thế giới

Biến ngôi nhà thành thư viện công cộng

NG. TRÂN 14/03/2024 15:32

(QNO) - Hơn 20 năm qua, thư viện công cộng miễn phí trong chính ngôi nhà của ông Hernando Guanlao ở khu vực Makati của thủ đô Manila (Philippines) trở thành nguồn cảm hứng đọc sách cho nhiều người, nhất là các độc giả nhí.

z5248284254594_785cef65ddb3c87e5537327973b5263d.jpg
Ông Hernando Guanlao niềm nở đón chào bạn đọc đến với ngôi nhà sách của ông. Ảnh: Reuters

Những ngày đầu năm 2000, với mong muốn giới thiệu cho mọi người một số cuốn sách hay, ông Hernando Guanlao (hiện 72 tuổi) đặt 50 cuốn sách trước hiên nhà.

Không lâu sau đó, nhiều người dân địa phương ghé qua để mượn sách đọc tại chỗ hoặc mang về nhà.

Cũng từ đó, kho sách của ông Hernando Guanlao liên tục chất đầy thêm với nhiều loại sách khác nhau từ các nhà tài trợ. Ông Hernando Guanlao không tin rằng nhờ đó mà thư viện sách của ông đến nay tăng lên 2 triệu cuốn.

Cứ thế, ngôi nhà của ông Hernando Guanlao trở thành thư viện công cộng miễn phí cho tất cả mọi người. Ông gọi đó là "Câu lạc bộ đọc sách 2000".

Ông Hernando Guanlao luôn hy vọng thư viện của ông sẽ truyền cảm hứng đọc sách cho mọi người, nhất là giới trẻ.

Thư viện của ông có những cuốn sách mà hầu hết học sinh đều có thể yêu thích, từ trẻ nhỏ tuổi mẫu giáo đến học sinh lớp 12 cùng nhiều tựa sách, thể loại cho ngưới lớn tuổi hơn, từ truyện tranh, cổ tích đến sách âm nhạc, nghệ thuật, văn học, tiểu thuyết, sách dạy nấu ăn, khoa học viễn tưởng, tự truyện...

z5248288533286_f774a031c9d89c0d4e0b6667e82e1469.jpg
Các bạn nhỏ tìm đến Câu lạc bộ đọc sách 2000 của ông Hernando Guanlao. Ảnh: Reuters

Ông Hernando Guanlao nói: "Việc đọc mang lại sức sống cho những ai lật từng trang của một cuốn tiểu thuyết bìa mềm, một cuốn sách giáo khoa ở trường, hoặc một cuốn sách về triết học hoặc nghệ thuật. Đọc sách khơi dậy sự tự tin, niềm vui, cung cấp kiến thức và có thể giúp mọi người tìm thấy thành công trong cuộc sống".

Không chỉ phục vụ độc giả tại nhà, ông Hernando Guanlao cũng quyên góp sách để gởi đến các trường công lập ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

"Câu lạc bộ đọc sách 2000" của ông Hernando Guanlao xuất phát vào thời điểm mà khả năng đọc của học sinh ở Philippines vẫn còn thấp.

Theo Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) - một nghiên cứu trên toàn thế giới của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về khả năng toán học, khoa học và đọc hiểu dành cho lứa tuổi 15, điểm đọc ở Philippines khi đó thuộc hàng thấp nhất thế giới.

Với dân số khoảng 113 triệu người, việc mua sách là một điều xa xỉ đối với nhiều gia đình còn khó khăn tại Philippines.

Tuy nhiên, một tin thú vị khi hiện nay, đa số người Philippines vẫn đọc sách. Trong một cuộc khảo sát của Ủy ban Phát triển sách quốc gia của Philippines vào năm 2019 thì có 76,75% người lớn và 84,99% trẻ em cho biết họ có đọc sách in.

z5248292749350_cb0dbadef58cf3ea57b8255bc8fc4ce5.jpg
Một góc sách đồ sộ của ông Hernando Guanlao. Ảnh: Reuters

Ông Hernando Guanlao tin rằng: "Sách cần phải sống. Và chúng chỉ sống nếu chúng được đọc. Ở đó, sách văn học có khả năng giáo dục, giúp con người hoàn thiện bản thân và có những hành động thiết thực để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn".

Câu lạc bộ đọc sách 2000 mở cửa 24/7 và mọi người có thể mượn số lượng sách không giới hạn từ ngôi nhà sách của ông Hernando Guanlao.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Biến ngôi nhà thành thư viện công cộng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO