Sau thời gian phục chế, toàn bộ 41 di ảnh của liệt sĩ có quê ở TP.Tam Kỳ và Núi Thành đã được kết nối trao tặng lại cho gia đình, phục vụ đổi ảnh thờ mới cho các liệt sĩ trước thềm kỷ niệm 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Nam.
Sau thời gian phục chế, toàn bộ 41 di ảnh của liệt sĩ có quê ở TP.Tam Kỳ và Núi Thành đã được kết nối trao tặng lại cho gia đình, phục vụ đổi ảnh thờ mới cho các liệt sĩ trước thềm kỷ niệm 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Nam.
Hành động nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa này được thực hiện bởi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc.
Xúc động “ngày gặp lại”
Vừa đại diện gia đình đón nhận di ảnh của liệt sĩ Phan Cho từ cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Thanh, bà Phan Thị Luyện (SN 1963, ở thôn Hòa Trung, xã Tam Thanh) không thể giấu niềm vui và xúc động. Bà Luyện là con ruột duy nhất của liệt sĩ Phan Cho, hy sinh vào năm 1966 tại chiến trường Quảng Đà khi chỉ mới 28 tuổi và đương chức Trung đội trưởng.
Bà Luyện kể, lúc cha đi bộ đội bà chỉ mới 11 tháng tuổi nên chưa nhìn rõ mặt ông. Mãi sau này, khi lần đầu tiên bà được nhìn chân dung của cha, cũng là lúc bà biết thông tin ông là liệt sĩ. Từ đó đến nay, bà Luyện thay mẹ chăm lo hương khói cho người cha quá cố.
“Nhiều năm qua, do thời gian quá lâu nên ảnh thờ ba tôi bị mờ, không còn nhìn rõ mặt. Hôm nay thật vui và xúc động, nhờ có sự giúp đỡ của các chú bộ đội mà di ảnh của ba tôi sáng rõ, đẹp hơn trước” - bà Luyện bộc bạch.
Câu chuyện của bà Luyện khiến nhiều người có mặt xúc động. Một khoảng lặng sau mỗi đợt trao, các thân nhân về lại vị trí ngồi và cẩn thận ôm trên tay di ảnh của người thân. Thỉnh thoảng, họ ngắm nghía di ảnh như thể lần đầu tiên, khi sau rất nhiều năm bị nhòe đục, chân dung các liệt sĩ được phục hồi như mới.
“Rất đẹp và sáng, gương mặt y hệt lúc em trai tôi còn sống” - ông Ngô Thanh Định (ở thôn Diêm Điền, xã Tam Tiến, Núi Thành) nói với những người bạn của mình khi vừa đón nhận di ảnh của liệt sĩ Ngô Thanh Nghị.
Ông Định chia sẻ, liệt sĩ Ngô Thanh Nghị là người em ruột, hy sinh năm 1983 tại chiến trường Campuchia. Năm 1979, anh em ông cùng tình nguyện nhập ngũ, tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. May mắn còn sống sót trở về, hàng chục năm qua, ông Định thay gia đình thờ cúng người em trai đã vĩnh viễn ngã xuống vì cuộc đấu tranh chính nghĩa.
Ông Định bảo, theo thời gian, ảnh thờ cũ đã mờ nên không còn nhìn rõ mặt liệt sĩ. Di ảnh sau khi được phục chế sáng rõ hơn và giữ được đường nét như trước đây.
Tri ân các liệt sĩ
Thiếu tá Nguyễn Minh Vương - Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Thanh cho biết, trên địa bàn các xã Tam Tiến, Tam Hòa (Núi Thành) và Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) do đơn vị phụ trách có hơn 1.300 liệt sĩ. Những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được các cấp, ngành và chính quyền địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa.
Nhằm thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thời gian qua, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Thanh xây dựng kế hoạch phối hợp với các địa phương phụ trách tiến hành khảo sát toàn bộ di ảnh liệt sĩ bị hư hỏng, phai màu đang được gia đình thân nhân thờ cúng để có hướng phục chế. Theo đó, giai đoạn 1, đơn vị ưu tiên những di ảnh có thân nhân cao tuổi đã bị mờ, nhòe để phục hồi.
“Qua hơn một tháng triển khai kết nối thực hiện phục chế, toàn bộ 41 di ảnh liệt sĩ đã được hoàn tất, đảm bảo chất lượng, hình ảnh rõ nét, giữ được sự tôn nghiêm và chân thực.
Bên cạnh trao di ảnh đã được in khung cho các thân nhân liệt sĩ, chúng tôi phối hợp với nhóm phục chế ảnh tại TP.Đà Nẵng lưu lại toàn bộ file mềm để phục vụ công tác lưu trữ. Khi nào di ảnh bị hỏng, mờ nhìn không rõ nét, thân nhân các liệt sĩ có thể liên hệ in lại để đảm bảo việc thờ phụng theo thời gian.
Những bức ảnh này không chỉ là kỷ vật quý báu, mà cũng là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với thân nhân, giúp họ cảm nhận được sự gần gũi và tiếp nối truyền thống anh hùng của cha ông” - Thiếu tá Nguyễn Minh Vương chia sẻ.
Giai đoạn tiếp theo của kế hoạch, bên cạnh nỗ lực phục chế toàn bộ di ảnh liệt sĩ, Đồn Biên phòng Tam Thanh dự kiến khảo sát các phần mộ chí liệt sĩ còn nằm bên ngoài nghĩa trang hoặc những phần mộ có thân nhân già yếu, hoàn cảnh khó khăn... để triển khai hoạt động chăm sóc. Trước mắt sẽ tổ chức việc quét sơn các phần mộ và dọn vệ sinh khu vực xung quanh đảm bảo.
“Các phần việc này tuy rất nhỏ nhưng là dịp để cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ - những người con quê hương xứ Quảng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về tinh thần dũng cảm, truyền thống anh hùng các thế hệ cha ông đi trước, góp phần lan tỏa hơn phong trào đền ơn đáp nghĩa” - Thiếu tá Nguyễn Minh Vương nói.