Thơ

Bốn phương hoa

HẢI ĐIỂU 11/05/2024 08:05

(VHQN) - Đã tàn chưa anh nhánh loa kèn bên hiên rực đỏ
tháng Tư vội vàng trượt nửa tầm tay
ngày chưa hạ nồng cay khóe mắt
bốn phương hoa cho lạc nẻo về

thà cứ nói bởi dại khờ thương phố đông đèn màu hoa lệ
bông cỏ mần trầu lơi lả bốn phương
ký ức tuổi thơ khêu ngọn đèn dầu cay xè mép vở
rực rỡ đăng hoa rồi rụi cuối bấc tàn

thà cứ nói bởi vụng về quên lối quê ngọn cỏ gà héo úa
lưng mẹ còng vừa đủ một vòng ôm
bốn phương gió chỉ một nồm nhớ đuối
mây muôn phương thương rượi chái hiên chiều

giữ thắm chăng anh nhánh hoa tàn theo mùa lạc địa
bóng quê nhà có chờ mãi trăm năm
hoa bốn hướng rồi chụm về cố thổ
tưới chăm vội vàng cũng nở tự mùa sau.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bốn phương hoa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO