Dragon Ball DAIMA tập 20 đã chính thức khép lại một chặng đường đầy cảm xúc và kịch tính, để lại nhiều suy ngẫm về tương lai của loạt phim huyền thoại này.
Trong tập trước, Arinsu đặt kỳ vọng lớn vào sức mạnh tối thượng từ điều ước của Glorio dành cho Thần Rồng Porunga. Tuy nhiên, kết quả lại khiến tất cả bất ngờ: Goku và đồng đội trở lại hình dạng người lớn, Dende cũng trưởng thành, tạo nên nhiều tình huống hài hước, như việc Panzy không thể bế nổi Dende. Trong khi đó, Arinsu không thể tin rằng điều ước quý giá lại được sử dụng cho việc này. Sau khi Porunga biến mất, các viên ngọc rồng của Thế Giới Ma Quỷ lại bị phân tán, đánh dấu sự khởi đầu cho một loạt thử thách mới.
Gomah, phản diện chính, cười nhạo nhóm Goku, tin rằng dù họ đã trưởng thành, số phận vẫn không thể thay đổi. Goku tuyên bố đã đến lúc chiến đấu nghiêm túc, nhưng Vegeta nhanh chóng bước vào, yêu cầu được đối đầu với Gomah một mình. Trong khi đó, Glorio xin lỗi Arinsu, nhưng cô nhắc lại rằng mình đã cứu anh khỏi Thế Giới Ma Quỷ thứ ba và quyết định sa thải anh. Majin Kuu cũng nhắc nhở Arinsu rằng anh vẫn còn cơ hội để làm lại.
Tập cuối cùng của Dragon Ball DAIMA mở đầu với trận chiến đỉnh cao giữa Vegeta và Gomah. Vegeta, dù đã làm quen với cơ thể mới, vẫn gặp khó khăn trước sức mạnh vượt trội của Gomah. Trong lúc đó, Goku quan sát và chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn. Vegeta quyết định chuyển sang trạng thái Super Saiyan 3, mang đến một màn trình diễn mãn nhãn, nhưng vẫn chưa đủ để áp đảo đối thủ.
Khi tình thế trở nên nguy cấp, Goku bước vào trận chiến với trạng thái Super Saiyan 4, đánh dấu lần đầu tiên cả hai chiến binh huyền thoại cùng sử dụng trạng thái này trong một trận chiến chung. Sự phối hợp giữa Goku và Vegeta tạo nên một sức mạnh không tưởng, đẩy Gomah vào thế bị động. Tuy nhiên, Gomah vẫn không dễ dàng bị khuất phục, và trận chiến kéo dài đến những giây phút cuối cùng, mang đến cảm giác hồi hộp cho người xem.
Tập 20 kết thúc với việc Gomah bị đánh bại, nhưng không phải bởi sức mạnh đơn thuần. Goku và Vegeta đã sử dụng sự thông minh và tình đồng đội để vượt qua đối thủ. Sau trận chiến, các viên ngọc rồng một lần nữa bị phân tán, báo hiệu rằng hành trình tìm kiếm ngọc rồng sẽ tiếp tục. Dù vậy, tập cuối cùng này đã khép lại một cách trọn vẹn, để lại nhiều cảm xúc và bài học về sự đoàn kết, lòng dũng cảm và ý chí không ngừng nghỉ.
Bộ phim Dragon Ball Daima chính thức lên sóng vào lúc 14h ngày 1/3/2025 bên Nhật Bản. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá những diễn biến đầy bất ngờ và kịch tính đang chờ đợi phía trước!
Người hâm mộ có thể đón xem Dragon Ball DAIMA tập 20 trên Netflix: Link xem tại đây.
Dù Dragon Ball DAIMA tập 20 là tập cuối của phần này, nhưng các chi tiết được cài cắm trong tập phim cho thấy rằng hành trình của Goku và các đồng đội vẫn chưa dừng lại. Với việc các viên ngọc rồng bị phân tán và sự xuất hiện của những thế lực mới, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một phần tiếp theo với nhiều bất ngờ và kịch tính hơn.
Dragon Ball DAIMA tập 20 không chỉ là một cái kết cho một phần phim mà còn là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của loạt phim Dragon Ball. Với những trận chiến mãn nhãn, cốt truyện sâu sắc và thông điệp ý nghĩa, tập phim này đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ. Hãy cùng chờ đợi những bước đi tiếp theo của Goku, Vegeta và các đồng đội trong hành trình chinh phục những thử thách mới.