Điểm đến

Du khách đổ về hồ Phú Ninh chụp ảnh cùng cây "cô đơn"

Thúy Hiền 19/03/2024 09:10

(QNO) - Giữa lòng "hòn ngọc xanh của miền Trung" mọc lên một cây “cô đơn” trên ốc đảo nhỏ chưa đầy 5m2. Mùa nước cạn, địa điểm này thu hút nhiều du khách gần xa ghé đến chụp ảnh lưu niệm.

Chủ nhật, ngày 17/3/2024, du khách nườm nượp đổ về hồ Phú Ninh. Ảnh: THÚY HIỀN.
Chủ nhật, ngày 17/3/2024, du khách nườm nượp đổ về hồ Phú Ninh. Ảnh: THÚY HIỀN.

Cách TP.Tam Kỳ 7km về phía tây, hồ thủy lợi Phú Ninh (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) gần đây bỗng hút khách trở lại thông qua nhiều bài viết trên mạng xã hội. Và, điểm nhấn nằm ở cây “cô đơn” sum sê lá nhưng "đơn thân độc mã" giữa lòng hồ.

Giữa lòng hồ Phú Ninh, cây
Giữa lòng hồ Phú Ninh, cây "cô đơn" khoe dáng đứng mộng mơ khi hoàng hôn buông xuống.
Ảnh: THÚY HIỀN.

Theo người dân địa phương, nhiều năm trước, cây "cô đơn" được trồng trên ụ đất này. Trải qua bao mùa mưa nắng, bão lũ, dáng cây vẫn uy nghiêm, tiềm tàng sức sống mãnh liệt. Dẫu người dân có trồng thêm cây khác kế cạnh nhưng cũng chỉ mỗi cây xanh này tồn tại bền vững.

Đông sang, nước dâng cao chẳng thể ngập chết gốc cây. Hạ về, nước rút cạn lòng hồ, cây trơ trọi vẫn gắn mình với tuổi thơ của những đứa trẻ mục đồng. Nay, cây còn lưu lại bao khoảnh khắc cùng các bạn trẻ nô nức tới tham quan, chụp hình.

Giới trẻ thích thú chụp hình cùng cây cô đơn. Ảnh: THÚY HIỀN.
Giới trẻ thích thú chụp hình cùng cây "cô đơn". Ảnh: THÚY HIỀN.
Rủ nhau chen chúc check-in tại địa điểm du lịch hot nhất Phú Ninh hiện nay. Ảnh: THÚY HIỀN.
Rủ nhau check-in tại địa điểm du lịch hot nhất hồ Phú Ninh hiện nay. Ảnh: THÚY HIỀN.
Chủ nhật, ngày 17/3/2024, du khách nườm nượp đổ về hồ Phú Ninh. Ảnh: THÚY HIỀN.
Du khách hào hứng trải nghiệm các hoạt động dã ngoại ven hồ. Ảnh: THÚY HIỀN.

Từ TP.Đà Nẵng, chị Vũ Hồng Thanh (SN 1992, tỉnh Hải Dương) cùng những người bạn của mình ghé đến hồ Phú Ninh du lịch. Chị Thanh cho biết: “Tôi vô cùng ấn tượng với địa điểm du lịch mới mẻ này, hoang sơ, thơ mộng. Tôi thấy phần lớn các bạn trẻ tò mò đến đây vì muốn trải nghiệm một khung cảnh êm đềm, độc lạ. Mọi người tìm thấy được sự kết nối với thiên nhiên, giải tỏa được căng thẳng sau những ngày làm việc, học tập mệt mỏi”.

Chị Vũ Hồng Thanh bày tỏ cảm xúc khi đến tham quan cây "cô đơn" hồ Phú Ninh.
Nhóm du khách từ TP.Đà Nẵng lặn lội đường xa thích thú khi đến hồ Phú Ninh du lịch. Ảnh: THÚY HIỀN.
Nhóm du khách từ TP.Đà Nẵng lặn lội đường xa thích thú khi đến hồ Phú Ninh du lịch.
Ảnh: THÚY HIỀN.

Tuy nhiên, là Co-founder của dự án Cộng đồng không rác Đà Nẵng, chị Thanh cũng bày tỏ quan ngại đối với vấn đề môi trường ở đây. Nhiều hàng quán kinh doanh xuất hiện, không có điểm thu gom rác thải và sự thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh chung của một số du khách… dần làm mất mỹ quan điểm du lịch tự phát này.

Những quán nước ồ ạt xuất hiện... Ảnh: THÚY HIỀN.
Hàng quán tự phát ồ ạt xuất hiện. Ảnh: THÚY HIỀN.
Rác thải tràn lan quanh hồ dẫu biển cấm sừng sững ngay đó! Ảnh: THÚY HIỀN.
Và rác thải tràn lan quanh hồ. Ảnh: THÚY HIỀN.

Phong cảnh lòng hồ Phú Ninh nên thơ nhất là lúc hoang hôn buông xuống, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ đuối nước đối với trẻ em, mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển cảnh báo.

z5260318124174_2618383e19fc5a11f7826a53c7bdb24a.jpg
Những đứa trẻ vô tư lội nước dù gần đó là biển báo "Nơi đây thường xảy ra đuối nước"...
Ảnh: THÚY HIỀN.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Du khách đổ về hồ Phú Ninh chụp ảnh cùng cây "cô đơn"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO