Thơ

Ghi vụn trên đường

PHAN CHÍN 09/02/2024 08:45

* Huế
Vẫn là Huế của ngày xưa
Mà em chừ đã nắng mưa khác rồi
Một Ngự Bình một riêng tôi
Nghe nhoi nhói phía lở bồi Hương Giang.

* Quảng Ninh
Kết tinh hàng triệu năm
Em bước ra long lanh mắt đen than đá
Tôi mơ thành ngọn lửa
Bén vào em
Hóa thân...

* Hải Phòng
Tôi về mùa hết phượng rồi
Chỉ dòng Tam Bạc vẫn trôi lững lờ
Người xưa bỏ hẹn quên chờ
Hải Phòng tôi nhặt câu thơ lạc vần...

* Sông Bồ
Về thăm một khúc sông Bồ
Dòng xuân đã cạn lúc nào chẳng hay
Chỉ tôi sót lại chốn này
Chờ xưa cũ hẹn mốt mai trùng phùng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ghi vụn trên đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO