Thơ

Gửi con sông Trầu bé nhỏ của tôi

NGUYỄN MẬU HÙNG KIỆT 04/08/2024 10:11

Quê nhà tôi
có con sông Trầu bé tẹo
thế mà sao thương nhớ cứ dâng tràn

đêm thảng thốt
giật mình nghe cá quẫy
ngày chênh chao như sóng nước sông đầy
trưa hoang hoải
nỗi niềm xưa mắc cạn
nghẹn trong chiều tiếng bìm bịp kêu khan.
Ơi con sông Trầu bé nhỏ của tôi
thương nhớ lắm
nhánh sông gầy quê kiểng
thao thiết chảy giữa đôi bờ hư thực
chuyện đời sông cứ bên lở bên bồi…
Hỡi con sông Trầu chảy ngược của tôi ơi!

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Gửi con sông Trầu bé nhỏ của tôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO