Thơ

Trong nỗi lãng quên

TRẦN TRUNG SÁNG 30/06/2024 07:30

Bâng khuâng giữa phố một chiều
nghe lòng thổn thức rất nhiều lãng quên
con đường không nhớ nổi tên
mà sao chới với tóc mềm ai bay

Bâng khuâng giữa phố một chiều
nghe lòng thổn thức rất nhiều lãng quên
con đường không nhớ nổi tên
mà sao chới với tóc mềm ai bay

Đi trong thành phố ban ngày
mùa thu đã cận, ngón tay đã vàng
tìm trong ký ức điêu tàn
mùi hương phố chợ không gian tuổi hồng

Bước đi những nẻo chập chùng
thương bàn chân đã mịt mùng dấu xưa
trời âm u chẳng nắng mưa
ngày qua quên lãng quán thưa tôi ngồi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trong nỗi lãng quên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO