Giảm nghèo - An sinh

"Hạt vàng" trên cánh đồng thanh niên ở Phước Kim

ĐĂNG NGUYÊN - YÊN CHI 27/02/2025 09:20

Trên mảnh đất khô cằn rộng 3ha dưới chân núi thôn Nước Kiết (xã Phước Kim, Phước Sơn), sau hơn 10 năm khai hoang đã trở thành cánh đồng lúa nước sản xuất hiệu quả, góp thêm no ấm cho đồng bào Bhnong.

4cc579cf863c3862612d.jpg
Nhờ nỗ lực khai hoang của thanh niên Phước Sơn, giờ đây vùng đất núi đồi ở thôn Nước Kiết đã trở thành cánh đồng xanh tốt. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Đứng giữa cánh đồng lúa nước rộng lớn, già Hồ Văn Ghim chừng như không thể nhớ hết số lần người dân thôn Nước Kiết thu hoạch mùa lúa từ cánh đồng này.

Trong ký ức của mình, già Ghim nói, sau cái tết vào năm 2014, nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân địa phương về mô hình trồng lúa nước, hàng trăm thanh niên Phước Sơn cùng nhau ngược núi tình nguyện khai hoang đất đồi, hình thành nên cánh đồng lúa nước, như bây giờ.

“Người dân Nước Kiết chúng tôi gọi đây là “cánh đồng thanh niên”, bởi nó được hình thành từ công sức của người trẻ, giúp dân làng có thêm điều kiện canh tác, gieo cấy lúa mùa. Điều vui mừng nhất là năm nào ruộng lúa cũng đều chắc hạt, giúp người dân không còn lo thiếu ăn nữa” - già Hồ Văn Ghim tâm sự.

Thôn Nước Kiết hiện có 31 hộ dân với gần 150 nhân khẩu, 100% là đồng bào Bhnong. Do điều kiện địa hình phức tạp, nơi này hầu hết diện tích thuộc đồi núi cao, đất cằn cỗi, không thuận lợi cho cây trồng, nhất là cây lương thực. Trước năm 2014, Nước Kiết là một trong số thôn khó khăn nhất của xã Phước Kim, với tỷ lệ hộ nghèo gần như tuyệt đối.

097fa56b5a98e4c6bd89.jpg
Người dân Nước Kiết canh tác trên “cánh đồng thanh niên” sau hơn 10 năm khai hoang. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Là người trực tiếp tham gia khai phá mảnh đất cằn cỗi ở thôn Nước Kiết thời điểm đó, anh Hồ Văn Niêm - Phó Bí thư Đoàn xã Phước Kim chia sẻ, mỗi lần đi qua “cánh đồng thanh niên” này, tận mắt nhìn thấy hình ảnh lúa nước ngày càng tươi tốt, anh và rất nhiều người dân địa phương không khỏi xúc động, tự hào.

“Rất mừng vì cuối cùng công sức, mồ hôi của người trẻ đã giúp cho cánh đồng lên xanh, cùng góp vào công cuộc giảm nghèo cho người dân Nước Kiết” - anh Niêm nói.

Ông Hồ Văn Tròn - Chủ tịch UBND xã Phước Kim cho biết, hơn 10 năm qua, người dân thôn Nước Kiết luôn chăm chỉ sản xuất, phát huy hết hiệu quả kinh tế của cánh đồng để thu về những mùa vàng. Đây được xem là công trình thanh niên ý nghĩa, thiết thực nhất mà người trẻ dành cho đồng bào địa phương.

“Điều tự hào, vui mừng hơn nữa là kể khi cánh đồng lúa nước này hình thành, tình trạng xâm hại đất rừng tự nhiên để trồng lúa rẫy không còn diễn ra như trước đây nữa.

Không chỉ giúp bà con biết làm lúa nước, “cánh đồng thanh niên” còn giúp phát huy tính gắn kết cộng đồng, nhất là việc hỗ trợ lẫn nhau ngày công làm lúa nước, chăm sóc và thu hoạch lúa mùa” - ông Tròn nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
"Hạt vàng" trên cánh đồng thanh niên ở Phước Kim
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO