Thơ

Khúc à ơi

LÊ TẤN HIỀN 25/02/2024 07:30

À ơi…
Ai xui em bỏ một dòng sông
bỏ mặc anh mãi dùng dằng Giao Thủy
hồn anh là bãi bờ ngát xanh quê kiểng

con nước ngược dòng
con nước nhớ thương ai.

Bây chừ là giêng hai
con sáo nhỏ đã bay về vườn cũ
em ở đâu
có còn ngó lên Hòn Kẽm
đá đã dừng
răng em không chịu dừng chân.
Anh hỏi đất
anh hỏi trời
anh hỏi dòng ngân
anh hỏi thằng anh nửa đời tìm kiếm
anh hỏi rừng xưa mấy vườn thượng uyển
ai khiến xui anh cứ yêu tím một một loài hoa
mà chừ mãi tím hồn anh màu mực đợi chờ.
Hơn một lần anh từ bỏ văn thơ
từ bỏ những gàn dở ngông nghênh chợ đời nhốn nháo
từ bỏ hết và bắt đầu làm lại
em xa biền biệt răng đành
núi vẫn ngời xanh
sông nước vẫn bao quanh
câu hát cũ thắt lòng ai
chiều giêng hai chòng chành ghe mộc
bóng mắt lá răm, bờ vai, suối tóc…
Thề không say nữa một đời
À ơi… nước trôi
hoa tím lên trời…

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khúc à ơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO