Thơ

Ký ức của đường ngôi

TRẦN THIÊN THỊ 12/09/2024 13:10

(VHQN) - 1. Ơi em viễn xứ phong trần
bàn tay chẳng thể chia buồn đường ngôi
tóc xanh
xanh buổi xa người
đường ngôi năm cũ đã rời lược gương
đắp lên đêm
chiếc chăn buồn
đêm chưa đủ ấm đã dần nhạt phai

2. Ừ mai đã lập thu rồi
nhớ nhau thì nhớ vậy thôi
cũng buồn
cứ chiều bóng lại dài hơn
cứ mù mây gió núi gần lại thêm
cứ ngày trở dạ làm đêm
hoài thai tôi
hoài thai em
muộn phiền

3.
Đâu từ ký ức tổ tiên
mùa thu vàng úa ở bên sông Hồng
sinh thành quê xứ lưu dân
hai mùa mưa nắng đâu còn mùa thu
yêu nhau và nhớ hình như
một làn môi đã hiền từ cho nhau

4.
Tạ em Chức Nữ u sầu
tạ ngàn con quạ bắc cầu cho anh
bây giờ tóc chẳng còn xanh
mà mùa thu vẫn long lanh yêu người
tạ hai con mắt rong chơi
trôi trên ngày tháng chưa rời đường ngôi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ký ức của đường ngôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO