Cung cấp năng lượng tái tạo từ nguồn sáng mặt trời cho cộng đồng xa xôi tại Cameroon trở thành niềm đam mê của bà Eposi Njoh Monyengi.
Khi ánh mặt trời chiếu sáng xuống khu làng yên tĩnh Bamukong ở thị trấn Tiko thuộc vùng Tây Nam Cameroon, bà Eposi Njoh Monyengi đang bận rộn với công việc. Trong vòng chưa đầy một giờ, bà Monyengi lắp đặt thành công một tấm pin mặt trời trên mái nhà.
“Mục tiêu chính của tôi là thắp sáng cộng đồng” - bà Monyengi (45 tuổi) - mẹ của ba đứa trẻ nói. Bà Monyengi chính là người phụ nữ đầu tiên lắp đặt và bảo trì các tấm pin mặt trời trong cộng đồng ở Tiko - nơi bà được người dân quê hương gọi với cái tên trìu mến “solar mama” (tạm dịch: mẹ mặt trời).
Monyengi chia sẻ, năm 2019, dự án phát triển phụ nữ nông thôn được triển khai với sự giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ, Monyengi có cơ hội đi đến Ấn Độ - nơi bà học cách lắp đặt và bảo trì pin mặt trời.
Trở về quê hương, 6 tháng sau, bà Monyengi lắp đặt pin mặt trời cho hơn 200 hộ gia đình. Chỉ trong vòng 3 năm, bà Monyengi đã mang nguồn năng lượng sạch đến với 600 người dân trong làng.
Không chỉ góp phần thắp sáng cộng đồng Tiko, việc làm của bà Monyengi truyền cảm hứng trao quyền cho phụ nữ, để họ tự tin hơn trong việc đóng góp cho xã hội.
Trước đó, trong hơn 50 năm, làng Tiko không có mạng lưới điện. Nhưng nay “mẹ mặt trời” Monyengi giúp ngôi làng trở nên tràn đầy sức sống và năng lượng, âm nhạc vang lên khắp nơi.
“Chúng tôi rất vui. Bọn trẻ học rất tốt, cho đến tận 10, 11 giờ đêm. Chúng học rất thoải mái vì có điện” - ông Ignatius Tamala - Chủ tịch Ủy ban năng lượng mặt trời Tiko và là bố của 5 đứa trẻ cho biết.
Khi mặt trời lặn và bóng tối bắt đầu bao trùm ngôi làng, bà Gladys Fienyam bật bóng đèn năng lượng mặt trời và bắt đầu nướng cá.
8 năm trước đó, cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, bà phải ngừng buôn bán nhưng giờ đây bà Fienyam có thể nướng cá bao lâu tùy thích. “Tôi vô cùng vui mừng. Bây giờ tôi có nhiều khách hàng hơn và chủ yếu là nhờ ánh sáng” - bà Fienyam nói.
Trên khắp Tiko, dân làng cho biết mức sống của họ được cải thiện đáng kể nhờ tiếp cận năng lượng mặt trời. Câu chuyện thành công của Monyengi là động lực thúc đẩy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu vốn ảnh hưởng đến sinh kế của người dân, đặc biệt là ở châu Phi - nơi hạn hán, lượng mưa thất thường, lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn.
Từ năm 2015, Cameroon ưu tiên năng lượng tái tạo, đặc biệt là cho quá trình điện khí hóa nông thôn.
Công việc của bà Monyengi cũng tạo cơ hội việc làm cho nhiều phụ nữ ở Tiko tham gia lắp đặt pin mặt trời. Bà Cecilia Otto là một trong số hàng chục phụ nữ ở Tiko theo học khóa huấn luyện của bà Monyengi về lắp đặt và bảo trì tấm pin mặt trời.
Bà Joan Nkweti (65 tuổi) - một công chức về hưu nói: “Khi nghe về việc lắp đặt năng lượng mặt trời, tôi rất hứng thú vì giúp tôi thực hiện điều mà tôi thực sự mong muốn khi còn trẻ. Tôi rất vui vì vẫn làm được điều gì đó ở độ tuổi này”.
Cameroon được ban tặng tiềm năng năng lượng mặt trời đáng kể khi nhận được nhiều ánh sáng mặt trời quanh năm. Lợi thế địa lý đó khiến mặt trời trở thành nguồn năng lượng khả thi và hiệu quả cao để sản xuất điện, có khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng của cả khu vực thành thị và nông thôn. Vì thế, bà Monyengi hy vọng dự án năng lượng sạch của bà trải khắp Cameroon.