Thơ

Một ngày tháng Ba

HUỲNH MINH TÂM 30/03/2025 10:51

(VHQN) - Bữa nay anh thức, nhé em
ngày mai anh ngủ triền miên, đó rồi
nhớ thương cây mận xa xôi
một đàn cò trắng, những đồi lan thơm

Đôi tay ôm cả sông nguồn
mắt anh đắm đuối mưa tuôn mái nhà
bên em tĩnh lặng cỏ hoa
dưới sâu nguồn cội, trên nhòa áng mây

Có - vài từ ngữ khỏa khuây
không - đôi dáng điệu chẳng bày thế gian
đứng - thôi lận đận vô vàn
ngồi - bên góc ruộng bí vàng dậy bông...

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Một ngày tháng Ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO