(QNO) - Ra giêng, những bãi ngang trên khắp các làng biển xứ Quảng tấp nập ghe thuyền. Vụ cá đầu năm thường đầy ắp mực nang, ghẹ, cá... tín hiệu một năm no ấm đến với ngư dân.
Từ sáng sớm ghe thuyền đã tấp nập cập vào bãi Bấc (thôn Thuận An, Tam Hải, Núi Thành). Ảnh: HOÀNG ĐẠONgư dân neo ghe cách bờ chừng 100 mét, gỡ cá, ghẹ. Ảnh: HOÀNG ĐẠOLắc thúng vào bờ. Ảnh: HOÀNG ĐẠOMang hải sản đánh bắt được bán cho thương lái. Ảnh: HOÀNG ĐẠOThương lái và người dân chờ sẵn trên bờ, khi có ghe vào sẽ đến mua. Ảnh: HOÀNG ĐẠOCác loại hải sản khai thác gần bờ thường có giá cao vì rất tươi ngon. Ảnh: HOÀNG ĐẠOMột phụ nữ vui mừng vì ghe của nhà bà đánh bắt được nhiều cá ngon, bán được giá cao. Ảnh: HOÀNG ĐẠOChợ cá bãi ngang ở Tam Hải nhìn từ trên cao. Ảnh: HOÀNG ĐẠOÔng Nguyễn Văn Ráp (thôn Thuận An) cho biết, thời tiết không có nắng to, nước biển đục thì vụ cá bãi ngang sẽ trúng lớn. Thu nhập một ngày đi biển sẽ từ 500 ngàn đến gần cả triệu đồng. Ảnh: HOÀNG ĐẠOThu dọn ngư cụ về. Và ngư dân sẽ tiếp tục ra biển, vươn khơi đánh bắt vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau. Ảnh: HOÀNG ĐẠO
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.