Người lính trẻ tiên phong

ĐĂNG NGUYÊN 05/06/2023 08:06

Thượng úy Trương Quang Giang - sĩ quan điều tra thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Quảng Nam) được biết đến là người trẻ tiên phong trong công tác, truyền cảm hứng tại đơn vị.

Trung úy Trương Quang Giang (bây giờ là Thượng úy) phát biểu tại chương trình khen thưởng đột xuất của UBND tỉnh sau đợt ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: Đ.N
Trung úy Trương Quang Giang (bây giờ là Thượng úy) phát biểu tại chương trình khen thưởng đột xuất của UBND tỉnh sau đợt ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: Đ.N

Trong rất nhiều kỷ niệm đẹp của mình, Thượng úy Trương Quang Giang không thể nào quên ngày anh chuẩn bị tổ chức đám cưới thì dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát. Niềm vui đành tạm gác, anh tình nguyện trở lại đơn vị cùng đồng đội tham gia chống dịch. Đó là vào tháng 7/2020.

Phải đến tháng 12/2022, khi tình hình dịch COVID-19 cơ bản ổn định, đám cưới của anh mới được tổ chức trở lại. Nhìn niềm vui trên gương mặt vợ, anh nói, đó thực sự là phút giây hạnh phúc nhất của mình.

Hết chống dịch lại tham gia đội phòng chống thiên tai, gần như hoạt động nào của đơn vị cũng có sự góp sức của anh, cùng đồng đội giúp dân vượt qua hoạn nạn. Trong năm 2020, cơn bão số 9 bất ngờ đổ bộ vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Lúc đó, Thượng úy Trương Quang Giang đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Núi Thành). Nhận lệnh từ chỉ huy đơn vị, vượt qua trở ngại hiểm nguy, anh cùng đồng đội trực tiếp làm nhiệm vụ vận động, sơ tán người dân tại thôn Long Thạnh Tây (xã Tam Hải) đến nơi trú tránh bão an toàn.

Thượng úy Trương Quang Giang kể, chiều hôm đó, trời mưa như trút nước, gió càng lúc càng mạnh. Anh em chiến sĩ khẩn trương đến từng nhà dân để giúp đỡ, đưa đi sơ tán đến nơi an toàn.

Nhưng, ngay lúc đó, anh em gặp phải một trường hợp hai cụ bà (80 tuổi và 60 tuổi) vì lo cho tài sản không có người trông coi nên khóa cửa không chịu rời đi. Vậy là phải tìm cách thuyết phục. Ngoài kia, gió mưa tơi bời. Vì lo cho sự hiểm nguy của người dân nên sau một hồi thuyết phục, hai cụ mới đồng ý sơ tán.

“Lúc anh em bước vào nhà, hai cụ bà đều nằm co ro trong căn bếp lạnh lẽo. Lửa đã tắt, mưa dột khắp phòng. Một cụ không thể đi lại được vì bệnh xương khớp, vì thế anh em chiến sĩ phải thay nhay cõng, đưa cụ ra bến đò đi sơ tán” - Thượng úy Trương Quang Giang nhớ lại.

Mang trách nhiệm vai trò kết nối với cộng đồng, nhiều năm trước khi còn công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Thượng úy Trương Quang Giang tham mưu phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho ngư dân và thanh niên xã Tam Hải. Qua đó, giúp người dân nhận biết tác hại về ma túy và Luật Phòng chống ma túy.

Đồng thời thường xuyên tham mưu tổ chức hoạt động tuyên truyền giúp ngư dân nắm bắt các quy định pháp luật, an tâm vươn khơi bám biển, cũng như chủ động ứng phó thiên tai lụt bão. Năm 2022, Thượng úy Trương Quang Giang góp công xác lập, tổ chức đấu tranh thành công một kế hoạch nghiệp vụ; qua đó bắt giữ, điều tra, khởi tố 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy... góp sức bảo đảm an ninh tuyến biển.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Người lính trẻ tiên phong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO