Xã hội

“Người mẹ” của trẻ em khó khăn vùng cao Phước Sơn

THÚY HIỀN 14/04/2025 08:35

(QNO) - Lấy yêu thương, tình đoàn kết, tinh thần trách nhiệm làm cội rễ, bà Huỳnh Thị Cung (tổ dân phố 2, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) từng bước kết nối, hỗ trợ cho nhiều trẻ em, phụ nữ địa phương khó khăn.

ba_huynh_thi_cung_ho_tro_cho_hoc_sinh_kho_khan.jpg
Bà Huỳnh Thị Cung (người thứ 2 từ trái qua) hỗ trợ cho học sinh khó khăn. Ảnh: THÚY HIỀN

Vì thế hệ "măng non" huyện Phước Sơn

Từng là giáo viên tiểu học gắn bó hơn 30 năm với bao thế hệ học trò ở huyện miền núi Phước Sơn, bà Cung cảm nhận sâu sắc về sự thiếu thốn của trẻ em nghèo nơi đây. Sau khi rời bục giảng, cựu giáo viên ấy đến với công tác khuyến học để viết tiếp ước mơ “chắp cánh em đến trường”...

Không ngần ngại gõ cửa từng nhà, kết nối với bạn bè, các tổ chức thiện nguyện trên cả nước, vào những dịp khai giảng, bế giảng, hay dịp tết… bà Cung mang nhu yếu phẩm, sách vở, quần áo, dụng cụ học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Học sinh, sinh viên học giỏi, xuất sắc đều được nữ Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn Khâm Đức quan tâm khen thưởng.

ba_cung_den_tung_ho_gia_dinh_tre_em_kho_khan_tim_hieu_tam_su_va_tim_nguon_ho_tro_cho_cac_em.jpg
Bà Cung đến từng hộ gia đình trẻ em khó khăn tìm hiểu, tâm sự và tìm nguồn hỗ trợ cho các em. Ảnh: THÚY HIỀN

Bên cạnh công tác tuyên truyền các hộ dân đăng ký “Gia đình học tập”, “Công dân học tập”, năm 2024 bà còn kết nối các “mẹ đỡ đầu” với 6 “con nuôi” hỗ trợ 400.000 đồng/tháng/em. Riêng trong tháng tựu trường năm 2024, bà Cung đã trao tặng 35 chiếc xe đạp tổng trị giá hơn 50 triệu đồng; 70 suất quà khuyến học và trung thu; 10 suất quà cho học sinh khó khăn địa phương.

ngay_5_8_2025_35_chiec_xe_dap_duoc_ba_cung_trao_cho_hoc_sinh_truong_tieu_hoc_le_van_tam_va_thcs_ly_tu_trong.jpg
Ngày 5/8/2024, 35 chiếc xe đạp được bà Cung trao cho học sinh trường TH Lê Văn Tám và THCS Lý Tự Trọng. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tâm sự về những hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em vùng cao của mình, bà xúc động chia sẻ: “Nhìn các em vui vẻ học hành, cuộc sống ổn định hơn, tôi cũng nhẹ lòng, hạnh phúc hơn. Mỗi học sinh được hỗ trợ đến trường, tiếp sức vượt khó học giỏi, tôi cảm thấy mình như tăng thêm niềm vui sống”.

Chi hội trưởng tiêu biểu

Dù đã bước sang tuổi 60 nhưng bà Huỳnh Thị Cung vẫn năng nổ với phong trào phụ nữ. Nhiều năm liền là chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố 2 (thị trấn Khâm Đức), bà luôn đưa đơn vị mình dẫn đầu Hội LHPN thị trấn.

Năm 2024, chi hội phụ nữ do bà Cung đứng đầu vinh dự nhận được giấy khen của UBND huyện Phước Sơn trong công tác Dân vận khéo về thực hành tiết kiệm giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo.

chuong_trinh_trai_sinh_ke_cho_hoi_vien_phu_nu_kho_khan_tai_to_dan_pho_2_giup_nhieu_hoan_canh_vuon_len_thoat_ngheo.jpg
Bà Cung (đeo kính) trao sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn tại tổ dân phố 2. Ảnh: THÚY HIỀN

Có được “quả ngọt” như thế, bà Cung chia sẻ đó là nhờ sự chung tay của hội viên phụ nữ trong chi hội. Còn với những hoàn cảnh khó khăn như chị Hồ Thị Lam, chị Trà Thị Kim Tây, chị Võ Thị Oanh... thì cho biết: “Chị Cung luôn tìm hiểu sát sao đời sống của các chị em trong chi hội, nhất là những chị bệnh tật. Là chi hội trưởng phụ nữ, chị chú tâm phong trào nuôi heo đất, vận động chị em thay đổi nếp nghĩ, cách làm và kêu gọi nguồn xã hội hóa để hỗ trợ sinh kế như gà, vịt, xe đẩy bán hàng… cho hội viên nghèo khó”.

ba_cung_van_dong_nguon_xa_hoi_hoa_xay_nha_ve_sinh_cho_gia_dinh_ho_ngheo_co_phu_nu_lam_chu_ho.jpg
Bà Cung vận động nguồn xã hội hóa xây nhà vệ sinh cho gia đình khó khăn có phụ nữ làm chủ hộ. Ảnh: THÚY HIỀN

Song song với mô hình nuôi heo đất hỗ trợ từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng mỗi năm, bà Cung còn kết nối với Caritas Đà Nẵng xây 5 nhà vệ sinh cho phụ nữ làm chủ hộ thuộc hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của tổ dân phố 2 từ đó giảm đáng kể qua từng năm, góp phần “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

[VIDEO] - Chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu Hiệp - Chủ tịch Hội LHPN huyện Phước Sơn về bà Huỳnh Thị Cung:

“Đồng hành và góp phần tạo sức mạnh cho những hội viên phụ nữ và học sinh nghèo vượt khó vươn lên là mục đích sống của tôi. Tuy có thể khá nhỏ nhặt nhưng những điều đó làm tôi tìm thấy giá trị sống trong sự kết nối và san sẻ yêu thương” - bà Cung bộc bạch.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
“Người mẹ” của trẻ em khó khăn vùng cao Phước Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO