(QNO) - Chơi hoàn toàn phần lép vế trong suốt hiệp 1 trước Đông Á Thanh Hóa tại vòng đấu 20 diễn ra chiều 27/4 trên sân Tam Kỳ, SHB Đà Nẵng bất ngờ có được bàn thắng trong hiệp 2 và kiên cường bảo toàn được chiến thắng mong manh.
Chiến thắng quả cảm
Đang nằm chót bảng xếp hạng nên được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu của SHB Đà Nẵng không gì khác ngoài 3 điểm.
Tuy nhiên, lực bất tòng tâm khi đội chỉ có thể sử dụng 1 ngoại binh Emerson trong đội hình xuất phát. Ngoại binh còn lại Thiago vừa trở lại sau chấn thương nên HLV Lê Đức Tuấn không dám mạo hiểm đưa ra sân ngay từ đầu.
Ngược lại, Đông Á Thanh Hóa tung đủ 3 ngoại binh trải đều 3 tuyến và đội hình chất lượng hơn hẳn với A Mít, Thái Sơn, Thái Bình. Thế nên, không ngạc nhiên khi đội bóng xứ Thanh hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp 1 và tạo ra khá nhiều cơ hội. Thế nhưng, tất cả đều không được học trò HLV Tomislav tận dụng thành công.
Sau giờ nghỉ, tiền đạo Thiago được tung vào sân và đội chủ nhà bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Không phụ lòng tin tưởng của HLV Lê Đức Tuấn, sau pha phối hợp khá đẹp của các đồng đội, bóng được chuyền cho Thiago và chân sút mang áo số 31 này sút tung lưới thủ môn Y Êli Niê, giúp SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1-0.
Hàng phòng ngự với sự chỉ huy của trung vệ Duy Cương cùng Văn Hưng đã có một trận đấu khá tốt, vô hiệu quá hiệu quả chân sút xuất sắc với 9 bàn thắng bên phía Đông Á Thanh Hóa là Lucas. Thủ môn Bùi Tiến Dũng như thường lệ tiếp tục là chốt chặn quan trọng, góp phần giữ sạch lưới cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.
Một chiến thắng quả cảm và là trận thắng thứ 2 kể từ đầu giải giúp cho SHB Đà Nẵng có được 14 điểm và rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm so với Quy Nhơn Bình Định (còn 1 trận chưa đấu). Ngược lại, Đông Á Thanh Hóa rơi xuống vị trí thứ 5 với 30 điểm.
HLV Lê Đức Tuấn: “Tôi chỉ vui lúc này thôi”
Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho đội bóng sông Hàn trước đối thủ rất mạnh và vừa đánh bại Thể Công Viettel 3-1 ở vòng đấu 19. Bởi vậy, HLV Lê Đức Tuấn nở nụ cười khá tươi khi bước vào phòng họp báo. “Làm nghề HLV lúc vui, lúc buồn. Tôi chỉ vui lúc này thôi vì chặng đường sắp tới còn rất khó khăn khi gặp Thể Công Viettel tại Hàng Đẫy. Vì vậy chúng tôi cố gắng làm sao để quay trở lại sớm”, ông Tuấn chia sẻ.
Ông Tuấn nói thêm: Trận đấu hôm nay thật ra tôi không hài lòng, nhất là hiệp 1. Nên giờ nghỉ, tôi động viên các cầu thủ phải luôn nỗ lực vì bét bảng nên phải nỗ lực hơn đội khác và hài lòng khi hiệp 2 có bàn thắng. Chiến thắng này chỉ là động lực về tinh thần còn khó khăn ở phía trước. Tôi hy vọng các cầu thủ phải nỗ lực tập trung hơn 100% chặng đường sắp tới.
Dù vẫn còn chót bảng nhưng SHB Đà Nẵng có chuỗi trận thành công khi đối đầu 3 trận liên tiếp trước các đối thủ rất mạnh (Becamex Bình Dương, Thép Xanh Nam Định, Đông Á Thanh Hóa) nhưng không thua và giành được 5 điểm.
HLV Tomislav chúc mừng chiến thắng của SHB Đà Nẵng và cho rằng, ngày hôm nay đội chơi không tốt như kỳ vọng. Đông Á Thanh Hóa trong hiệp 1 có đến 3 cơ hội dẫn đến bàn thắng nhưng không tận dụng được, hiệp 2 có thêm cơ hội nữa nhưng bỏ lỡ.
Trọng tài Hoàng Thanh Bình phạt thẻ đỏ đối với Trùm Tĩnh trong pha nhảy lên tranh chấp với một cầu thủ SHB Đà Nẵng ở phút 82 nhưng sau đó VAR can thiệp và ông Bình đổi ý chỉ phạt thẻ vàng. Dù vậy, HLV Tomislav than phiền trọng tài bù giờ 5 phút là không chính xác, vì theo ông, trong thời gian đó phạm lỗi, thay người mất nhiều thời gian nên phải bù giờ 10 phút.
Cũng trong trận đấu vòng 20 diễn ra chiều 27/4, dù ghi được bàn thắng vào lưới Hà Nội do công của Văn Đại nhưng Quảng Nam vẫn chấp nhận thất bại 1-2. Thất bại này khiến thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn giẫm chân tại chỗ ở vị trí 11 với 21 điểm. Ngược lại, Hà Nội (37 điểm) tiếp tục bám sát Thép Xanh Nam Định trong cuộc đua vô địch với 2 điểm ít hơn.