Tháng 5, người dân tại Hàn Quốc xem như tháng “ấm áp” nhất trong năm, bởi tháng này được gọi là “Tháng Gia đình”.
Tháng 5 được gọi là “Tháng Gia đình” ở Hàn Quốc vì có nhiều ngày để tôn vinh và thể hiện tình yêu thương với những người thân yêu nhất, gồm ngày Thiếu nhi (5/5), ngày Cha mẹ (8/5), ngày Nhà giáo (15/5). Hãy tưởng tượng những con phố tràn ngập tiếng cười của trẻ em, hương thơm của hoa tươi dâng lên thầy cô giáo và gia đình tụ họp cho lễ hội vui vẻ, tôn vinh mối quan hệ gắn kết trong gia đình, xã hội.
Ngày thiếu nhi, trẻ có những niềm vui bất tận và kỷ niệm tuyệt vời, với những chuyến đi thú vị đến công viên giải trí hay buổi dã ngoại thư giãn. Trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, trẻ được nhận những món quà yêu thương như robot, lego...
Ngày Thiếu nhi tại Hàn Quốc được tổ chức từ năm 1923 do nhà văn chuyên sáng tác tác phẩm dành cho thiếu nhi Bang Jung-hwan (1899 - 1931) khởi xướng, nhằm phát triển phong trào coi trọng hạnh phúc cũng như ước mơ, cuộc sống của các em nhỏ - tương lai của đất nước.
Trong khi đó, ngày Nhà giáo để tôn vinh, tri ân những người làm nghề giáo, gieo chữ và kiến thức cho học trò, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo tại xứ sở kim chi. Đây cũng là ngày nhiều người thể hiện lòng tôn kính với nhân vật lịch sử vì là ngày sinh của Vua Sejong - vị vua đời thứ tư của thời đại Joseon - người phát minh ra bảng chữ cái tiếng Hàn Hangeul (chữ viết của Hàn Quốc hiện nay) vào tháng 9/1446.
Ngày đặc biệt 8/5 - ngày Cha mẹ tại Hàn Quốc là dịp người con bày tỏ tình yêu thương và lòng biết ơn đối với cha mẹ, như thường tặng hoa cẩm chướng - tượng trưng cho tình yêu thương, lòng biết ơn công lao trời biển của mẹ cha và sự kính trọng.
Ông Kwon Young-june (53 tuổi) - một nhân viên văn phòng ở Seoul cho biết trước đây ông thường tặng hoa cẩm chướng cho đấng sinh thành. Nhưng năm nay ông quyết định tổ chức một sự kiện đáng nhớ với bữa tiệc ấm cúng và chuyến đi cuối tuần vui vẻ tại ngoại ô Seoul. Những món quà có ý nghĩa dù to hay nhỏ đều thể hiện tình cảm của mọi người vào dịp này.
Tại nhiều lớp học ở Hàn Quốc, trước ngày Cha mẹ, học sinh háo hức tự tay làm hoa cẩm chướng bằng giấy màu đỏ và viết dòng chữ bày tỏ cảm ơn và tình yêu thương gắn lên để tặng cha mẹ.
Ngoài ra, cũng có một bài hát đặc biệt cho ngày Cha mẹ tại Hàn Quốc. Ở các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, nhà trường tổ chức mời phụ huynh dự lễ kỷ niệm ngày Cha mẹ. Các em học sinh cùng cất tiếng hát “...Sự hy sinh của mẹ là vô tận, là tình yêu của cha mẹ lớn như bầu trời...” như để nhắc nhở thế hệ trẻ về phong tục truyền thống tốt đẹp, thể hiện sự biết ơn, hiếu thảo của con cái dành cho cha mẹ.
Bên cạnh những ngày lễ được tổ chức rộng rãi trên, tháng 5 cũng đánh dấu ngày sinh của Đức Phật nói chung, Ngày lễ trưởng thành (ngày thứ hai của tuần thứ ba trong tháng 5) và ngày lễ dành cho các cặp đôi hay ngày Vàng (14/5) tại Hàn Quốc, mang đến nhiều ý nghĩa văn hóa và truyền thống hơn nữa cho “Tháng Gia đình”.
Người ta tin rằng bổn phận của một gia đình là chăm sóc và bảo vệ lẫn nhau. Bởi vậy, ở Hàn Quốc, không hiếm khi thấy hai hoặc ba thế hệ trong một gia đình sống cùng nhau trong một ngôi nhà.