Đất và người xứ Quảng

Tháng Ba, nhớ về ngày giải phóng Tam Kỳ

THÀNH CÔNG - HỒ QUÂN 17/03/2025 19:55

(QNO) - Sáng ngày 17/3, tại di tích thành lập Chi bộ Sông - phường Trường Xuân diễn ra buổi giao lưu đầy ý nghĩa về ký ức ngày giải phóng Tam Kỳ 24/3/1975.

441a8079.jpg
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Chí Thành nói chuyện tại di tích địa điểm thành lập Chi bộ Sông (phường Trường Xuân) sáng nay 17/3. Ảnh: THÀNH CÔNG

Sự kiện được chọn tổ chức tại di tích thành lập Chi bộ Sông bởi đây là một địa chỉ đỏ giàu truyền thống cách mạng của TP.Tam Kỳ. Tham gia chương trình có hơn 200 học sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng cùng, đại diện Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên phường Trường Xuân.

Nhân vật chính của buổi giao lưu là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Chí Thành - nguyên Bí thư Thị ủy Tam Kỳ, nhân chứng lịch sử trong chiến dịch giải phóng thị xã Tam Kỳ ngày 24/3/1975.

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm Giải phóng Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025), 95 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025).

Gặp gỡ Anh hùng Trần Chí Thành

Việc chọn di tích Chi bộ Sông - nơi ghi dấu sự ra đời của chi bộ Đảng đầu tiên tại địa phương làm địa điểm tổ chức càng làm tăng thêm ý nghĩa lịch sử của buổi giao lưu. Đông đảo học sinh cùng đại biểu đã được nghe ông Trần Chí Thành - người trực tiếp tham gia chỉ đạo trong các trận đánh kể lại những ngày tháng oanh liệt của mùa xuân 1975 trên quê hương Tam Kỳ.

Trong không gian trang nghiêm, với giọng kể đầy xúc động, ông Trần Chí Thành đưa các em học sinh trở về những ngày khói lửa của chiến dịch giải phóng Tam Kỳ. Ông Thành kể về diễn biến của trận đánh cuối cùng, bắt đầu từ cuộc họp của Thường vụ Thị ủy Tam Kỳ từ ngày 15/3/1975. Ngày 22/3/1975, sau cuộc làm việc của Thị ủy Tam Kỳ với Bộ Chỉ huy Trung đoàn 1, phương án tác chiến được đưa ra. Ông Thành trực tiếp giao nhiệm vụ cho các mũi dẫn đường quân chủ lực đánh vào tỉnh đường Quảng Tín.

441a8074.jpg
Ông Trần Chí Thành - nguyên Bí thư Thị ủy Tam Kỳ kể lại ngày giải phóng thị xã. Ảnh: HỒ QUÂN

Những ký ức hào hùng của trận đánh giải phóng Tam Kỳ được sống lại qua lời kể của ông Thành. “Sáng ngày 23/3/1975, chúng tôi làm lễ xuất quân ở Kỳ Quế. Trận đánh bắt đầu vào 5 giờ 15 phút ngày 24/3/1975, các lực lượng tiến công vào thị xã Tam Kỳ sau khi trận địa pháo bắt đầu dội xuống các điểm đóng quân và chi khu quân sự Quảng Tín. Lực lượng của ta đi đến đâu, quần chúng đưa cờ, băng rôn nổi lên đến đó. Cuộc tấn công giải phóng Tam Kỳ nhanh chóng giành thắng lợi. Vào lúc 10 giờ 30 ngày 24/3/1975, lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tung bay trên nóc tỉnh đường Quảng Tín. Giây phút Cờ Mặt trận tung bay trên tỉnh đường Quảng Tín, đánh dấu ngày thị xã Tam Kỳ được giải phóng. Lúc đó chúng tôi ôm nhau khóc vì hạnh phúc” - ông Thành xúc động nhớ lại.

Ông Thành nói, để đi đến ngày độc lập, giải phóng thị xã Tam Kỳ, không thể không kể đến công sức của biết bao nhân dân, cơ sở cách mạng và cán bộ phường Trường Xuân năm xưa. Chính họ đã âm thầm tiếp tế lương thực, dẫn đường, bảo vệ lực lượng ta, tạo nên nền tảng vững chắc cho thắng lợi.

Những lời tri ân được ông Thành nhắn gửi đến bao thế hệ đã góp phần làm nên lịch sử, khiến các em học sinh càng thêm tự hào về mảnh đất quê hương.

441a8069.jpg
Đông đảo đại biểu cựu chiến binh, đoàn viên và hơn 200 học sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng dự buổi giao lưu. Ảnh: HỒ QUÂN

Nối dài truyền thống

Ông Phạm Trưởng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Trường Xuân cho hay, buổi gặp gỡ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Chí Thành như một cuộc tìm về với quá khứ, để thế hệ học sinh hôm nay phần nào hiểu được truyền thống anh hùng của quân và dân Trường Xuân, Tam Kỳ nói riêng, của đất Quảng và cả đất nước trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

“Chúng tôi không chỉ muốn ôn lại lịch sử mà còn mong muốn khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng. Di tích Chi bộ Sông là minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất của nhân dân Trường Xuân, nơi từng là cái nôi của phong trào cách mạng địa phương. Qua buổi giao lưu này, chúng tôi hy vọng các cháu học sinh sẽ nhận ra rằng hòa bình hôm nay là thành quả của bao mồ hôi, xương máu cha ông, từ đó sống có lý tưởng, cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước” - ông Trưởng chia sẻ.

1(2).jpg
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Chí Thành chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu và học sinh. Ảnh: THÀNH CÔNG

Thầy Nguyễn Sâm - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng nói, cuộc gặp gỡ có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là với học sinh, để các em nắm bắt được giai đoạn lịch sử hào hùng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong quá trình giải phóng.

“Cuộc gặp gỡ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Chí Thành đã giúp các em học sinh ôn lại dòng lịch sử hào hùng của quê hương. Nghe kể chuyện từ nhân chứng lịch sử tại di tích Chi bộ Sông là cơ hội quý báu để các em cảm nhận rõ hơn hơi thở của lịch sử và giá trị của hòa bình. Chúng tôi mong muốn các em không chỉ học tốt mà còn sống có trách nhiệm, biết trân trọng những gì cha ông đã hy sinh để đổi lấy, tạo nền móng để các em phấn đấu học tập, góp sức xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp sau này” - thầy Nguyễn Sâm bày tỏ.

2(2).jpg
Ông Trần Chí Thành kể chuyện về địa điểm thành lập Chi bộ Sông với đoàn viên phường Trường Xuân. Ảnh: THÀNH CÔNG

Những câu chuyện của ông Trần Chí Thành tại di tích Chi bộ Sông vừa là ký ức về ngày giải phóng, vừa là bài học sống động về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết của quân và dân. Những hạt mầm của lòng tự hào và biết ơn đang được gieo xuống và chăm tưới, cùng năm tháng...

[VIDEO] - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Chí Thành trò chuyện, giao lưu tại di tích địa điểm thành lập Chi bộ Sông:

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tháng Ba, nhớ về ngày giải phóng Tam Kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO