Thơ

Thương nhớ thung ngàn

NGUYỄN MẬU HÙNG KIỆT 29/09/2024 07:30

Nhớ nóc nhỏ chênh vênh
nhà lưng chừng núi
chiều Cao Sơn
chất ngất non ngàn.

Nhớ con đường khúc khuỷu
bước chân qua
có em bé Ca Dong
cõng chiều qua dốc nắng
gùi trên lưng nương rẫy mùa màng.

Nhớ đại ngàn
đêm mở hội cồng chiêng
trái tim hát lời thương
chung chiêng nhịp phách
tay đan tay
lúng liếng mắt môi cười
rượu tiễn biệt rót tràn ly
giã bạn
bịn rịn người về
thương nhớ một thung xa...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thương nhớ thung ngàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO