Cuộc sống thường ngày

Về Tắk Rối trao gửi yêu thương

HƯƠNG QUẾ TÂY 06/05/2024 17:18

(QNO) - Mới đây, Câu lạc bộ Máu nóng hiểu và thương cùng Chùa Tân Tây Thiện Pháp và các nhà hảo tâm đã có chuyến thiện nguyện ý nghĩa và nhiều cảm xúc tại nóc Tắk Rối (xã Trà Tập, huyện Nam Trà My).

439831721_7575223609204793_5828128714541245208_n.jpg
Hành trình của đoàn thiện nguyện đến Tắk Rối

Tắk Rối yêu thương

Sau chuyến tiền trạm diễn ra trước một tuần, CLB đã chọn nóc Tắk Rối. Để đến đây, các thành viên trong đoàn phải thức dậy từ lúc 4h sáng để kịp hành trình từ Tam Kỳ. Phải men theo triền núi, vượt sông Tranh mất gần một giờ đồng hồ...

Ông Trần Phước Hùng - Chủ nhiệm CLB Máu nóng hiểu và thương cho biết: Trở lại núi rừng Nam Trà My, thông qua chương trình “Tăk Rối yêu thương”, CLB đã tổ chức nhiều hoạt động như cắt tóc, tổ chức các gian hàng trò chơi cho các em học sinh và trao 50 suất quà cho đồng bào. Tổng trị giá chương trình hơn 60 triệu đồng.

Tiệc "buffet hạnh phúc”

Đặc biệt, CLB đã chuẩn bị chu đáo các món ăn và tổ chức tiệc “buffet hạnh phúc” cho 250 bà con, với 6 món ăn hấp dẫn, bổ dưỡng như bò kho, xúc xích, cá viên chiên, bánh mì và dưa hấu.

438239730_3773241886244626_2298782288477504969_n.jpg
Bữa tiệc cho 250 người ăn, nhiều món ngon, lạ với đồng bào

Không chỉ là những món quà, với phương châm “Hãy cho đi khi mình còn gian khó, đừng hứa rằng khi có mới cho!”. Mỗi chương trình, mỗi hoạt động mà CLB tổ chức đều là tấm lòng và mang trái tim của những thành viên CLB, các nhà hảo tâm gởi trao yêu thương và sẻ chia. Qua đó, hạnh phúc được nhân lên không chỉ với người được nhận mà còn với cả những người cho đi.

Như lời chia sẻ của bà con nóc Tắk Rối khi ông Hùng nói lời chia tay họ trở về: “ Được ăn lễ 30-4, 1-5, rất ngon và no cả làng. Cảm ơn đoàn nhiều lắm!”. Chỉ giản dị vài từ nhưng đủ làm ấm lòng những người làm thiện nguyện dù còn phải vượt qua hành trình dài mệt mỏi sau hai ngày vất vả để có một chương trình trọn vẹn.

Chị Huỳnh Thị Thùy Linh, một thành viên lâu năm dù đã thường tham gia các chuyến về rừng cùng CLB nhưng cũng không kiềm nén được cảm xúc, chị chia sẻ sau chương trình: “Nhìn những em bé còi nhom, đem nhẻm, tóc cháy, và những tiếng cười giòn... Thứ đọng lại trong mắt của người đi là những đôi mắt đen của đám trẻ ở lại, hy vọng và đợi mong, xen lẫn bao niềm thương và ấm áp hạnh phúc!”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Về Tắk Rối trao gửi yêu thương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO